Sắc màu Cuộc Sống

Cảm động 'chuyện của Đông': Tấm lòng cô sinh viên dành cho trẻ em khuyết tật

Ngọc Ngân
Chia sẻ

Không ồn ào, rầm rộ, đêm nhạc gây quỹ Chuyện của đông vẫn "đốn tim" rất nhiều bạn trẻ bởi thông điệp ý nghĩa được gửi gắm vào những ngày cuối năm.

Cho đi để thấy đời thật đẹp

Những ngày cuối năm, cô nàng Kim Minh (21 tuổi) lại tất bật với dự án gây gũy mang tên Chuyện của Đông. Ngày đó khi còn là học lớp 12, Minh đã trải qua không ít rắc rối tuổi mới lớn. Chuyện bài vở, bạn bè khiến tâm lí 9X suy sụp, tuyệt vọng. Trong một lần được bố chở đến trường, Minh vô tình trông thấy những người vô gia cư. Mặc kệ khiếm khuyết trên cơ thể và hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn luôn mỉm cười với cuộc đời. Chính điều đó đã thay đổi sự bi quan trong lòng cô gái trẻ.

Cô nàng Kim Minh

Kim Minh nhớ lại: "Tự nhiên mình nhận ra bản thân thật may mắn, có gia đình, có nhà để về, có bạn bè và được ăn học đầy đủ. Vừa thương những mảnh đời cơ nhỡ ấy, mình vừa có động lực để trân quý cuộc sống hơn".

Có gì đó thôi thúc nơi trái tim cô học trò 18 tuổi, Kim Minh nghĩ đến việc làm sao để giúp đỡ những người gặp khó khăn ngoài kia. Đến lớp, 9X quan sát và phát hiện bạn bè xung quanh hầu như đều có "máu nghệ sĩ", thường mang đàn vào lớp ca hát. Ý tưởng về một đêm nhạc aucostic gây quỹ bắt đầu từ đó.

Đêm nhạc gây gũy Chuyện của đông

"Hồi đó mới học lớp 12, mình đâu có nhiều tiền để làm một chương trình hoành tráng. Đêm nhạc đầu tiên sau khi chi trả mọi chi phí, số tiền tụi mình thu được chẳng đủ để giúp đỡ ai, đành phải cất lại gộp vào chương trình năm sau", Kim Minh tâm sự.

Những chặng đường yêu thương

Chuyến đi từ thiện đầu tiên của nhóm Kim Minh diễn ra ở Bến Tre, nơi có một ngôi chùa nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi. Được anh chị ghé thăm và trao quà, các em nhỏ tíu tít xúm quanh, chạy lại ôm như đã quen thân từng rất lâu. Hạnh phúc trong đôi mắt của các em chính là động lực để Kim Minh tiếp tục đêm nhạc gây quỹ Chuyện của Đông.

Gọi là Chuyện của Đông vì mỗi năm đêm nhạc chỉ diễn ra một lần vào cuối tháng 12. Thông thường, buổi biểu diễn sẽ đón tầm 80 đến 100 khách với ban nhạc là những bạn trẻ đến từ Đội Văn nghệ của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5).

Lợi nhuận từ đêm nhạc sẽ được quy thành quà tặng, gửi đến các mái ấm và những hoàn cảnh khó khăn. Nỗi năm Kim Minh sẽ hướng đến từng đối tượng khác nhau. Có năm là trẻ mồ côi, có năm là người vô gia cư và năm nay là những người khuyết tật. 

Các bạn nhỏ khiếm thị ở mái ấm Bừng Sáng

Kim Minh không giấu được xúc động khi đến với mái ấm Bừng Sáng (TP.HCM), ngôi nhà trẻ khiếm thị. "Các bé dù không nhìn nhưng vẫn rất vui khi được nhận quà. Tụi mình còn được nghe mấy bé hát nữa. Giữa cuộc sống hối hả hiện nay, không dẽ gì tìm được những phút giây bình yên, dễ thương như thế này", Minh bộc bạch.

Hay lần đi phát quà cho người vô gia cư, nhóm xuất phát lúc hai ba giờ sáng, khi nhà nhà đã tối đèn, chỉ còn lại những mảnh đời cơ nhỡ không có chốn về. Đèo nhau trên xe máy, gặp người vô gia cư thì các bạn tắp lại gửi quà. Món quà nhỏ gồm có sữa, bánh và một ít tiền. Thời điểm đó là cuối năm, nhóm của Minh còn được mấy cô chú vô gia cư chúc mừng năm mới, Tết đã về đến đây rồi.

Nhóm phát quà cho người vô gia cư dịp cuối năm

Để gió cuốn đi

May mắn của Kim Minh là có những người bạn đồng hành vô cùng nhiệt huyết, cùng cô tổ chức Chuyện của đông từ những ngày đầu tiên. Năm ngoái, dự tính không làm nữa nhưng 9X lại nhận được cuộc điện thoại từ người bạn đang đi du học. "Bà làm đêm nhạc đi, tôi sẽ về làm chung với bà", nhờ câu nói ấy mà chỉ trong vòng một tháng, Chuyện của Đông mùa thứ 4 đã diễn ra. 

Nhớ lại những lần mở bán vé, thời gian đầu chẳng ai mua nhưng gần đến ngày diễn thì khách hàng đăng kí ồ ạt. Kim Minh vừa mừng, vừa vui. Năm nay, nhóm quyết định tổ chức tận ba đêm nhạc, đánh dấu chặng đường 5 năm hoạt động. Mơ ước lớn nhất của Kim Minh là có thể truyền cảm hứng đến các bạn trẻ về tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Ngân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất