Các anh trở về giữa lòng nhân dân, ấm vô cùng vòng tay mẹ Việt Nam
Yến Nguyễn
Đúng 9h25, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM đến nơi.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đoàn tiến vào kỳ đài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đợt 1, 14 tiểu quách đầu tiên được đưa vào vị trí an táng, chuẩn bị cho nghi thức hạ huyệt.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chứng kiến nghi thức hạ huyệt trong niềm thành kính tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn những người con ưu tú của dân tộc, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh, quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trang trọng giây phút đưa các liệt sĩ về với đất mẹ - Ảnh: DUYÊN PHAN Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng cách mạng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội - Ảnh: HỮU DUY Ảnh: NGUYỄN KHÁNH Ảnh: NGUYỄN KHÁNH Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng vừa đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC Bé My, một trong những em bé có mặt ở Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM hôm nay đang đặt những bông hoa cúc trắng lên phần mộ các liệt sĩ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Sau nghi thức hạ huyệt, các đại biểu rải hoa, đất và thắp hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Giữa không gian thiêng liêng của Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, hoà vào mùi thơm hương khói, phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã diễn ra. Buổi lễ an táng, hài cốt liệt sĩ đợt di chuyển đầu tiên hoàn thành. Các anh đã về với lòng đất mẹ.
Đội danh dự đưa linh cữu liệt sĩ qua lễ đài trong lễ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: HỮU DUY Chiến sĩ đội danh dự chỉnh trang lá cờ Tổ quốc phủ trên phần mộ liệt sĩ trước khi hạ huyệt - Ảnh: HỮU DUY Đúng 9h30 Đoàn tiêu binh danh dự dẫn đầu thực hiện nghi thức tại lễ an táng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: HỮU DUY Đoàn xe đã đưa các liệt sĩ về đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM - Ảnh: QUỲNH TRÂM Cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM, lực lượng chính tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng xếp hàng chào tiễn đưa các anh hùng khi đoàn xe đi qua - Ảnh: HỮU TÂN Cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM, lực lượng chính tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng xếp hàng chào tiễn đưa các anh hùng khi đoàn xe đi qua - Ảnh: HỮU TÂN Đưa các anh về với đất mẹ - Ảnh: DUYÊN PHAN Những lá cờ và hoa trắng tiễn các anh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH Em Lê Xuân Hòa, học sinh Trường THCS - THPT Lê Thị Hồng Gấm, cho biết em rất tự hào khi được tham gia đón đoàn, tiễn đưa các liệt sĩ. Có ông là cựu chiến binh trong gia đình, em càng thêm trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước để đất nước có được hòa bình hôm nay. “Em thấy rất xúc động khi được trực tiếp tham gia hoạt động ý nghĩa này. Em muốn gửi lời tri ân đến các cô chú, các bác đã hy sinh vì Tổ quốc và tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn với đất nước”, Hòa chia sẻ - Ảnh: CAM LY Ông Bùi Nam Từ (thứ nhất từ trái sang), cựu Chủ tịch Hội cựu chiến binh quận 3 (cũ), từng là chiến sĩ tham gia lái xe trên tuyến đường mòn Trường Sơn. Dù năm nay đã 74 tuổi nhưng từ sáng sớm ông đã có mặt tại Vòng xoay Dân chủ để đưa tiễn những người đồng đội.Khi đoàn xe đi qua, ông nghẹn ngào nói: “Tôi thấy thương những người đồng đội của mình lắm, những người đã ngã xuống, đánh đổi sự hi sinh để đem lại hòa bình cho tổ quốc. Tôi thương các đồng đội đã ngã xuống hơn 6 thập kỷ hôm nay đã được trở về nhà. Từ tối tôi đã chuẩn bị hoa và quần áo tươm tất để đến đây tiễn đưa họ về với đất mẹ”, ông Từ xúc động - Ảnh: ĐẶNG LINH Các anh đã về đến nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: QUỲNH TRÂM Em Nguyễn Đặng Minh Anh, học sinh Trường Ngô Thời Nhiệm, phường Phước Long, TP.HCM chia sẻ: “Khi đứng bên đường tiễn đưa liệt sĩ, em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của lòng biết ơn và sự tri ân. Những bông hoa trắng tụi em chuẩn bị hôm nay, tuy nhỏ bé nhưng là tình cảm chân thành mà chúng em muốn gửi đến các anh hùng liệt sĩ. Qua hoạt động này, em càng tự hào về truyền thống dân tộc và hiểu rằng thế hệ trẻ cần có trách nhiệm tìm hiểu lịch sử, tiếp nối truyền thống yêu nước của cha ông” - Ảnh: NGỌC LÂN Người dân đứng kín trước Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM chờ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh: QUỲNH TRÂM