Sắc màu Cuộc Sống

Buồn chuyện cá nhân người phụ nữ ra giữa cầu làm điều dại dột, diễn biến sau đó khiến ai nấy thót tim

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi đến hiện trường, Đại úy Nguyễn Phước Đạt đã lao mình xuống sông kịp thời cứu vớt, đưa nạn nhân vào bờ an toàn, tiến hành sơ cấp cứu và bàn giao nạn nhân cho gia đình.

Sau khi đến hiện trường, Đại úy Nguyễn Phước Đạt đã lao mình xuống sông kịp thời cứu vớt, đưa nạn nhân vào bờ an toàn, tiến hành sơ cấp cứu và bàn giao nạn nhân cho gia đình.

Buồn chuyện cá nhân người phụ nữ ra giữa cầu làm điều dại dột, diễn biến sau đó khiến ai nấy thót tim Ảnh 1
Đại úy Nguyễn Phước Đạt đã lao xuống sông kịp thời cứu vớt, đưa nạn nhân vào bờ an toàn. (Ảnh: CA TP Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 19/4/2023, chị L.T.C.U. (1983), tạm trú T.T Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) do buồn chuyện cá nhân chị đã đến cầu Ái Nghĩa (bắc qua sông Vu Gia) lao mình xuống sông tự vẫn.

Nhận tin báo, Đại úy Nguyễn Phước Đạt, cán bộ CATT Ái Nghĩa nhanh chóng đến hiện trường.

Đứng trên bờ, thấy nạn nhân đang chới với giữa dòng nước, Đại úy Nguyễn Phước Đạt đã lao xuống sông kịp thời cứu vớt, đưa nạn nhân vào bờ an toàn, tiến hành sơ cấp cứu và bàn giao nạn nhân cho gia đình.

Đại úy Đạt cho biết, đến nơi phát hiện nạn nhân ở dưới nước nên nhờ người dân lấy giúp áo phao, nhảy xuống ứng cứu. Khi dìu người phụ nữ vào gần bờ, anh bắt đầu đuối sức nên gọi người trên bờ dùng dây thừng đưa hai người lên.

Trung tá Lê Thành Thảo, Trưởng Công an thị trấn Ái Nghĩa, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do liên quan đến chuyện nợ nần nhưng bế tắc trong việc thanh toán nên chị U đã nảy sinh ý định tự vẫn.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất