Sắc màu Cuộc Sống

Bộ tranh mùa Valentine: Thế giới của những kẻ yêu nhau

Theo Zing
Chia sẻ

Bằng nét vẽ dễ thương, họa sĩ người Hàn Quốc - Puuung - đã khắc họa thành công những khía cạnh của tình yêu muôn màu muôn vẻ.

Nhờ chỉ sử dụng phông nền trắng, ít màu sắc nên hình ảnh đôi trẻ hiện lên trước mắt mọi người trông càng nổi bật và sinh động.

Họa sĩ Puuung chia sẻ về ý tưởng vẽ loạt tranh này: “Không ai sống mà không có tình yêu. Nó bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người dễ bỏ qua. Vì thế, tôi cố gắng tìm ra ý nghĩa thực sự của tình yêu và đưa nó vào các tác phẩm nghệ thuật”.

Yêu là giây phút mỉm cười ngắm đôi mắt nhắm nghiền của cô ấy trước khi hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Hay đơn giản chỉ là cảm thấy hạnh phúc với những cái thơm vào má.

“Có biết không? Nơi bình yên nhất là trong vòng tay ấm áp của anh”.

Khoảnh khắc khó quên là khi đôi lứa cùng nhau dạo phố, bàn tay cô gái lọt thỏm trong túi áo khoác của chàng trai.

Yêu còn là khi người ấy chẳng hề bận tâm đến khuôn mặt nhồm nhoàm, xấu xí của bạn khi ăn.

Tự nhiên muốn véo cái má phúng phính của ai kia.

Thi thoảng ngồi vẩn vơ lấy tay nhau ra so.

Hiểu nhau đến độ chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng đủ biết người kia muốn nói gì.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được “nắm tay nhau đi khắp thế gian”?

Cùng chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.

Chăm sóc nhau khi người kia bị ốm.

Tuy nhiên, tình yêu không chỉ toàn những ngày nắng đẹp mà còn có các trận mưa rào nặng hạt. Điều quan trọng là phải biết chấp nhận, bao dung, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Để những lúc buồn, cần lắm một bờ vai để dựa vào mà không cần phải tỏ ra mình mạnh mẽ.

Sau những lần vấp ngã tưởng chừng không đứng dậy nổi, anh sẽ luôn là người giúp em đi nốt đoạn đường còn lại.

Cuối cùng là: “Cảm ơn vì đã là người yêu của nhau”.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin mới nhất