Sắc màu Cuộc Sống

Bệnh nhân bàng hoàng phát hiện bị cắt mất vòi trứng

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Sau 2 lần mổ ruột thừa và chuyển lên tuyến trên, chị Hóa bàng hoàng phát hiện mình bị cắt mất một bên vòi trứng.

Ngày 16/3, thông tin từ khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đang tích cực theo dõi tình trạng sức khỏe của chị Trần Thị Hóa (31 tuổi, trú tại thôn 2, Trung Hậu, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Bác sĩ Bạch Tuấn Anh, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân Hóa nhập viện trong tình trạng nguy kịch nên buộc phải tiến hành hội chuẩn chỉ định mổ cấp cứu.

“Bệnh nhân nhập viện nguy kịch, tím tái, khó thở nên tiến hành mổ. Ca mổ kéo dài hơn 1 tiếng, chúng tôi tiến hành kiểm tra thì thấy vùng mạc nối rỉ máu nên tiến hành xử lý cầm máu, lau rửa vùng bụng. Khi kiểm tra ruột thừa và vòi trứng bên phải đã cắt”, bác sĩ Anh nói.

Điều ngạc nhiên là chị Hóa và người nhà không hề biết việc này.

Anh Tôn Quang An (30 tuổi, chồng chị Hóa) cho biết, ngày 11/3, gia đình thấy chị Hóa có dấu hiệu đau bụng nên đã đưa đến Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán chị Hóa bị viêm ruột thừa. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, chị Hóa được đưa vào bàn mổ ruột thừa.

Sau 3 lần mổ, hiện chị Hóa đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Khoảng 1 giờ sau khi mổ, chị Hóa bị chướng bụng, khó thở, máu ra nhiều. Đến nửa đêm ngày 11/3, các bác sĩ tiếp tục đưa bệnh nhân Hóa vào phòng để mổ lần thứ 2.

“Lần mổ thứ 2 này bệnh viện không thông báo gì với người nhà, họ tự đưa vợ tôi vào mổ. Sau khi mổ xong họ nói mổ lấy túi thai ngoài tử cung do có sự sai sót của bên bệnh viện ban đầu chỉ tập trung vào mổ ruột thừa”, anh An nói.

Theo anh An, sau khi mổ lần thứ 2, tình trạng chị Hóa rất xấu nên người nhà yêu cầu bệnh viện chuyển tuyến nhưng không được sự đồng ý của bác sĩ. Đến ngày 13/3, người nhà phải tự đưa chị Hóa xuống cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

“Cứ nghĩ mổ ruột thừa thì dễ dàng, nhưng không ngờ vợ phải mổ đến lần thứ 3, giờ sức khỏe rất yếu. Điều tôi bức xúc nhất là tại sao khi Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh mổ lần thứ 2 không thông báo, cắt vòi trứng cũng không thông báo”, anh An bức xúc nói.

Bác sĩ Võ Tất Thắng, Trưởng khoa Ngoại - Tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh (người trực tiếp mổ cho bệnh nhân Hóa) cho rằng, chị Hoá mang thai ngoài tử cung nên bệnh viện tiến hành cắt vòi trứng bên phải.

Ông Nguyễn Thái Lâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh cho biết, bệnh nhân Hóa mang thai ngoài tử cung và bị viêm ruột thừa. Do bệnh nhân không có bảo hiểm, gia cảnh khó khăn nên sẽ tiến hành hỗ trợ miễn phí toàn bộ viện phí.

Về việc bệnh viện tiến hành mổ lần thứ hai do chửa ngoài tử cung, chị Hóa khẳng định không đúng. Bởi thời điểm vào nhập viện chị đang trong chu kì kinh nguyệt nên không thể mang thai.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất