Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai sơ sinh bị bỏ trước cổng nhà: Nhiều người gọi điện mong muốn được nhận nuôi

Hùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Biết thông tin một bé trai sơ sinh bị bỏ trước cửa nhà của người dân ở xã Diễn Hồng, rất nhiều người gọi đến hỏi thăm và xin nhận nuôi cháu bé.

Sáng 10/7, ông Nguyễn Hồng Trung - Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, sau hơn 1 ngày phát thông báo, hiện vẫn chưa tìm được người thân cho cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân trên địa bàn.

Bé trai sơ sinh bị bỏ trước cổng nhà: Nhiều người gọi điện mong muốn được nhận nuôi Ảnh 1
Bé trai bị bỏ rơi có sức khỏe tốt

Trước đó, vào 12h30 ngày 8/7, chị Ngô Hồng Tự (trú tại xóm Hoa Thành, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) phát hiện trước cổng nhà có một giỏ quần áo, khi mở ra bên trong có một trẻ sơ sinh.

Sau đó, chị Tự đã báo với chính quyền địa phương, đồng thời đưa cháu bé đến trạm y tế xã để chăm sóc. Qua kiểm tra, bé trai khoảng 10 ngày tuổi, cân nặng 3,2 kg.

Trong giỏ quần áo có kèm theo tờ giấy được cho là mẹ cháu bé viết, để lại với nội dung: "Nhờ gia đình nuôi cháu. Mẹ mong con hạnh phúc, bình an, yêu con. Mẹ xin lỗi con!".

Bé trai sơ sinh bị bỏ trước cổng nhà: Nhiều người gọi điện mong muốn được nhận nuôi Ảnh 2
Giỏ quần áo để lại cùng bé
Bé trai sơ sinh bị bỏ trước cổng nhà: Nhiều người gọi điện mong muốn được nhận nuôi Ảnh 3
Lời nhắn nghi của người mẹ

“Cháu bé đang được gia đình chị Tự xin đưa về nhà để tiện chăm sóc. Chúng tôi cũng đang tiến hành thông báo rộng rãi để tìm bố, mẹ, người thân của cháu bé. Sau thời gian quy định của pháp luật, UBND xã sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé”, ông Trung nói thêm.

Có hàng chục cuộc gọi điện đến để hỏi thăm sức khỏe và xin nhận nuôi cháu bé. Nhiều người trực tiếp tới thăm cháu và tặng các đồ dùng, sữa, quần áo. Tuy nhiên, phương án cho nhận con nuôi sẽ được ưu tiên cho người phát hiện cháu bé đầu tiên là vợ chồng gia đình chị Ngô Hồng Tự.

Được biết, vợ chồng chị T. lấy nhau đã hơn 15 năm nhưng chưa có con. Ở địa phương, vợ chồng chị T. có cuộc sống bình thường, hàng ngày buôn bán phế liệu.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn - CTV

Tin mới nhất