Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa, mẹ để lại lá thư tiết lộ lý do đắng lòng

Thiên An
Chia sẻ

Đặt con ở cổng chùa, người mẹ để lại lá thư nhờ nuôi hộ vì đang đi học.

Trưa 8/7, VietNamNet đưa tin, lãnh đạo UBND phường 4 (TP Đông Hà) cho biết đang tiến hành các thủ tục thông báo tìm người thân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở chùa Kiều Đàm (phường 4, TP Đông Hà).  

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa, mẹ để lại lá thư tiết lộ lý do đắng lòng Ảnh 1

Theo Báo Thanh Niên, trước đó khoảng 5h sáng cùng ngày, UBND Phường 4 nhận được tin báo từ sư cô chùa Kiều Đàm về việc một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa. Sau đó, UBND Phường 4 đã cử cán bộ đến nơi để tìm hiểu rõ tình hình.  

Được biết, đứa trẻ bị bỏ rơi là nam, khoảng 10 ngày tuổi, sức khỏe bé bình thường. Ngoài ra, bên cạnh bé còn có một lá thư của người mẹ để lại. Trong thư, người mẹ này cho biết lý do bỏ con ở cổng chùa là vì đang đi học và lỡ có con. “Cháu sinh con ở nhà trọ. Vì sợ ba mẹ và đang đi học, nên nhờ cửa Phật thương xót để “cháu” tiếp tục đi học", nội dung bức thư cho biết. 

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa, mẹ để lại lá thư tiết lộ lý do đắng lòng Ảnh 2
Ảnh: VietNamNet

Hiện, bé sơ sinh đang được sư cô ở chùa chăm sóc. UBND phường 4 cho biết, sẽ tìm người thân của cháu bé. Nếu không tìm được, sẽ tìm người nhận nuôi cháu bé theo đúng quy định.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất