Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn trước cổng nhà được tìm thấy thế nào?

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Vị trí phát hiện cháu là một khe cạn nước sâu chừng 2m, cách nhà chừng 200m, cách con đường khoảng hơn 100m.

Liên quan đến vụ việc bé trai 2 tuổi ở Nghệ An mất tích bí ẩn trước cổng nhà, sáng 2/12, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết đã tìm thấy cháu bé sau gần 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, theo VTC News. 

Chiều 2/12, bé Đ.P.A đã được đưa đến Trạm y tế phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc. Nghe tin cháu P.A được tìm thấy và đã an toàn sau gần 3 ngày mất tích, rất đông người dân, người thân và hàng xóm láng giềng đã đến nhà để chúc mừng, thăm hỏi.

Bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn trước cổng nhà được tìm thấy thế nào? Ảnh 1

Là một trong những người đầu tiên phát hiện ra bé P.A, chị Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi) chia sẻ trên Tiền Phong, vị trí phát hiện cháu là một khe cạn nước sâu chừng 2m, cách nhà chừng 200m, cách con đường khoảng hơn 100m. Khu vực này là ngọn đồi có độ dốc thoải, có cây cối khá rậm rạp.

Sáng nay 2/12, ôm hy vọng tìm bằng được bé A., dù thời tiết trên địa bàn phường Quỳnh Xuân có mưa nhưng gia đình, người thân vẫn tiếp tục tỏa đi nhiều hướng để tìm. Chị Nguyễn Thị Thủy và 2 người khác cùng nhau đi ra ngọn đồi phía sau nhà để tiếp tục tìm kiếm. Khu vực này hai ngày qua đã được gia đình và cơ quan chức năng đến tìm kiếm nhưng không phát hiện điều gì.

Bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn trước cổng nhà được tìm thấy thế nào? Ảnh 2
 Vị trí phát hiện cháu là một khe cạn nước sâu chừng 2m, cách nhà chừng 200m, cách con đường khoảng hơn 100m. (Ảnh: VTC News) 

Chị Thủy kể, lúc đó khoảng hơn 8h sáng, chị cùng 2 người đi quanh ngọn đồi gần nhà để tìm kỹ thêm 1 lần nữa. Khi đang đi chị Thủy nghe loáng thoáng có tiếng khóc của trẻ con. Lúc này, chị Thủy ra hiệu cho 2 người đi cùng bước chậm lại để nghe tiếng khóc rõ hơn và lần theo hướng của tiếng khóc. Khi vừa tiến lại gần theo hướng tiếng khóc 3 người gọi to “gấu ơi, gấu ơi” (tên gọi ở nhà của Phúc An) thì cháu bé òa khóc gọi “mẹ Huyền, mẹ Huyền”.

"Tôi và 2 người chạy lại để tìm thì phát hiện cháu đang ngồi ở dưới khe cạn nước, sâu khoảng hơn 2m. Tôi vui mừng nhảy xuống bế cháu vào người nhưng bờ khá sâu nên không lên được. Hai người ở trên phải nắm lấy tay kéo thì chúng tôi mới lên được bờ”, chị Thủy nhớ lại.

Thời điểm phát hiện, cháu A. tỉnh táo, sức khỏe bình thường nhưng tinh thần hoảng loạn và khóc. Trên người cháu không mặc quần, tay chân có vài vết xây xước nhẹ, không lấm bẩn nhiều. Đặc biệt, hai ngày qua thời tiết trên địa bàn phường Quỳnh Xuân có mưa nhưng thời điểm tìm thấy thì cháu Phúc An không hề bị ướt, áo và đầu của cháu bé khô ráo.

Sau đó, chị Thủy cùng 2 người đi cùng bế cháu bé về nhà ủ ấm, cho ăn bánh, uống sữa.  

Gia đình sau đó cũng báo tin đến chính quyền địa phương và cơ quan công an về việc đã tìm thấy cháu Phúc An.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 29/11, bé Đ.P.A (2 tuổi) cùng anh trai 7 tuổi ở nhà chơi với bà. Lúc này, mẹ các cháu là chị Lê Thị Huyền (SN 1993) cùng chồng đang đi làm.

Thấy người anh trai 7 tuổi đi ra cổng nhà, bé A. theo anh đi ra. Ít phút sau, không thấy cháu P.A. đâu, người bà hỏi anh thì biết cháu đi ra ngoài cổng nên chạy ra tìm kiếm. Tìm khắp các nhà người thân, hàng xóm xung quanh nhưng vẫn không thấy cháu đâu, bà báo bố mẹ cháu đi tìm kiếm.

Chiều tối cùng ngày, gia đình chị Huyền đã trình báo sự việc lên Công an phường Quỳnh Xuân. Cơ quan công an và gia đình tìm kiếm, trích xuất các camera khu vực xung quanh, tuy nhiên vẫn không thấy được hình ảnh cháu bé. Trong đêm 29/11, cả trăm người cùng đến giúp gia đình chị Huyền tìm kiếm cháu bé. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất