Báo Dân Trí đưa tin, Công an xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp địa phương tìm kiếm người thân của bé gái sơ sinh bị đất vùi nửa người trong vườn cao su.
Trước đó, vào đêm 8/12, anh Rơ Lan Bik (SN 2003, trú tại xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cùng một số công nhân đã kịp thời phát hiện, cứu một bé gái sơ sinh, còn nguyên dây rối bị vùi trong đất.
Anh Bik cho biết anh cùng nhiều người ở Ia Ko vào xã biên giới Ia Mơ, tỉnh Gia Lai ở để làm công nhân cạo mủ cao su. Đêm 8/12, anh nghe những tiếng kêu lạ phát ra trong vườn cao su, cách lán mọi người ở khoảng 50m.
Vì tò mò, anh Bik cùng một người bạn cầm đèn pin ra kiểm tra. Đến nơi, anh thấy con chó đang dùng chân cào liên tục xuống nền đất.
Quan sát kỹ, anh bàng hoàng phát hiện cánh tay nhỏ xíu đang cử động. Sau đó, lộ ra gương mặt tím tái của bé sơ sinh dưới lớp đất cát. Lúc ấy, anh hô hoán công nhân trong lán ra hỗ trợ cứu bé lên.
Theo báo Người Lao Động, sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, bác sĩ tại xã Ia Mơ đã đưa bé sơ sinh tới cơ sở y tế chữa trị. Qua tiếp cận ban đầu, Công an xã Ia Mơ xác định bé sơ sinh giới tính nữ, còn dây rốn, khu vực trán của cháu bé có vết xước nghi do động vật cào.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã kiểm tra tổng quát và phát hiện bé gái bị suy hô hấp nhẹ, trên mặt có nhiều vết xước, cẳng tay và chân có nhiều nốt đỏ nghi do côn trùng cắn. Tim, phổi, các dấu hiệu khác chưa thấy vấn đề bất thường.
Theo các bác sĩ, rất may bé được phát hiện, đưa đến cơ sở y tế kịp thời nếu không sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.
(Tổng hợp)