Sắc màu Cuộc Sống

Clip: Trời đột ngột mưa lớn, bé gái có hành động đáng khen khi mẹ vắng nhà

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút lượng tương tác "khủng" trên mạng xã hội vì hành động vô cùng đáng khen và hiểu chuyện của bé gái.

Người ta thường hay nhắc đến trẻ con với đặc trưng là vô cùng nghịch ngợm, chẳng ai có thể ý giải hay cắt nghĩa được những trò nghịch dại của chúng. Tuy nhiên, vẫn có không ít những đứa trẻ ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện khiến ai nấy phải tấm tắc ngợi khen.  

Clip: Trời đột ngột mưa lớn, bé gái có hành động đáng khen khi mẹ vắng nhà 

Minh chứng mới đây là hình ảnh một cô bé khệ nệ cất đồ đang phơi giữa sân khi thấy trời đổ mưa đang "gây bão" mạng xã hội. Cụ thể, đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh của gia đình ghi lại. Thời điểm lúc đó là vào khoảng 2h chiều 5/6, khi người lớn đều ra ngoài, chỉ có một bé giá ở nhà.

Ngoài sân đang phơi một tấm đệm lớn và một bó rơm nếp (dùng để bện chổi rơm quét nhà). Đột nhiên trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn, bé gái từ trong nhà liền vội vàng lao ra sân để thu gom đồ đang phơi.  

Bé muốn bê chiếc đệm lớn, cất vào trong nhưng vì còn quá nhỏ nên em cứ loay hoay mãi vẫn không được. Sau đó chiếc đệm đổ xuống đất khiến cô bé không còn cách nào khác phải dùng hết sức bình sinh kéo lê tấm đệm vào nơi có mái hiên.  

Đúng lúc đó, người mẹ đang đạp xe băng băng lao về nhà. Có lẽ bà cũng nắm được tình hình ở nhà đang phơi phóng đồ và chỉ có con gái nhỏ nên đã vội vàng lao như "tia chớp" về như vậy.  

Clip: Trời đột ngột mưa lớn, bé gái có hành động đáng khen khi mẹ vắng nhà Ảnh 1

Đoạn clip kết thúc với cảnh tượng bé gái đã hoàn thành xuất sắc việc đỡ đần mẹ cất đồ khi trời bất ngờ mưa lớn. Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút lượng tương tác "khủng" trên mạng xã hội.  

Mọi người đều hết lời khen ngợi bé gái dù còn nhỏ nhưng tác phong cực kỳ nhanh nhẹn, hành động hiểu chuyện, biết đỡ đần cho bố mẹ. Ngoài ra nhiều người cũng "nghẹn ngào" không kém khi thấy khoảnh khắc bà mẹ đạp xe với vận tốc "ánh sáng" để kịp về chăm lo nhà cửa và con cái lúc trời bất ngờ đổ mưa lớn.  

"Bé hiểu chuyện, ngoan quá ạ",  

"Tuy chiếc đệm đã bị ướt nhưng bé đã cố với đúng sức của mình vẫn đáng tuyên dương bé",  

"Yêu quá! Nhưng quả đạp xe của bác mê hơn!!"

"Thao tác như quân đội, nhà có cô con gái đáng đồng tiền bát gạo",  

"Tôi đã cảm động khi thấy cảnh người mẹ đạp xe về, giống như cảnh ngày trước gia đình tôi đã thật sự khốn khó như nào! Tiếc là lúc đó bé vẫn ham chơi",... 

Xem thêm: Clip: 'Nín thở' xem 'tài xế nhí' trổ tài lạng lạch giữa dòng xe đông đúc trên đường

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất