Sắc màu Cuộc Sống

Bé gái cầu cứu bố qua camera sau khi bị mẹ mắng và cái kết

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống khá hài hước diễn ra tại một gia đình trẻ, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo đoạn clip ghi lại, khi đồng hồ đã điểm 23h đêm, thế nhưng một bé gái vẫn mải mê bấm điện thoại mà chưa chịu lên giường đi ngủ theo lời mẹ dặn.

Lúc này, người mẹ cầm theo cây vợt cầu lông vào trong phòng và nói với con gái: "Mẹ dặn con làm sao, mẹ bảo là mẹ đánh răng vào thì phải thấy con đi ngủ mà giờ vẫn ngồi đây bấm điện thoại?".

Bé gái cầu cứu bố qua camera sau khi bị mẹ mắng và cái kết 'cảm lạnh' Ảnh 1
Bé gái vẫn đang ngồi chơi điện thoại dù đã 23h đêm. Ảnh cắt từ clip
Bé gái cầu cứu bố qua camera sau khi bị mẹ mắng và cái kết 'cảm lạnh' Ảnh 2
Người mẹ đi đánh răng vào nhưng vẫn thấy con gái chưa chịu đi ngủ nên đã lớn tiếng yêu cầu con đi ngủ. Ảnh cắt từ clip

Nghe mẹ lớn tiếng, tay lại cầm cây vợt cầu lông nên bé gái đã bỏ điện thoại xuống và định lên giường. Tuy nhiên bé gái sau đó đã thay đổi quyết định, cô bé trèo lên cái ghế, hướng mắt lên camera và mách với bố: "Bố ơi, mẹ đánh con". Người mẹ cũng tỏ ra khá bất ngờ với màn "ăn vạ" này của cô con gái. 

Bé gái cầu cứu bố qua camera sau khi bị mẹ mắng và cái kết 'cảm lạnh' Ảnh 3
Ấm ức vì bị mẹ mắng, cô bé liền mách bố qua camera nhưng bố lại đang đi công tác ở xa. Ảnh cắt từ clip

Hóa ra, bố của bé gái đang đi công tác ở xa nên khi nghe con gái mách tội mẹ qua camera cũng chỉ biết cười xòa vì độ tinh nghịch của "cô công chúa nhỏ".

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cũng phải bật cười vì sự lém lỉnh, đáng yêu của cô bé này. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng tinh ý nhận ra, có lẽ, thường ngày bố là người yêu chiều cô bé nên khi có ấm ức, cô bé ngay lập tức mách lại với bố.

Cư dân mạng để lại bình luận như sau:

"Bố cũng bất lực lắm con ơi, bố còn sợ mẹ chứ đừng nói là con, phen này bố không cứu con được rồi"

"Đúng là con gái thường hay bám bố mà, mẹ lo cho miếng ăn giấc ngủ nhưng sơ hở là đi mách tội mẹ thôi"

"Vừa thương vừa buồn cười, đi ngủ muộn còn ra vẻ bị oan ức cơ, cô bé này lém lỉnh phết đấy".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất