Công nhân vệ sinh môi trường là một công việc vô cùng cực nhọc. Họ có thể phải làm việc xuyên đêm, hàng ngày phải tiếp xúc với rác thải độc hại. Không có những ngày lễ Tết trọn vẹn bên gia đình, ít có dịp chuẩn bị đồ vào vali đi du lịch. Những đóng góp tưởng chừng như rất nhỏ bé ấy lại mang đến nhiều điều tươi đẹp cho xã hội. Họ được mọi người gọi là “anh hùng đường phố”
“Đời không có cô Tấm chui ra từ vỏ thị, quét dọn đường phố sạch sẽ. Đời chỉ có những công nhân quét rác, già, trẻ, phụ nữ mang thai… vẫn đêm ngày quét từng chiếc lá rơi, gập lưng cúi từng bịch nylon mà ai đó “vô tình” vứt xuống đường (rồi có thể chính họ trách móc sao hệ thống thoát nước tệ thế- cứ mưa là ngập). Mỗi sáng thức dậy đi làm, đi học, bạn hãy trân trọng những con đường được quét dọn sạch sẽ, vì ai đó vừa mới hoàn thành đêm qua, giờ đang trở về nhà bươn chải những công việc khác.”
Để tri ân cho những đóng góp ấy, dự án “1000 hoa hồng” ra đời mang đến cho những người công nhân vệ sinh môi trường bó hoa đẹp nhất, tươi nhất, cùng một phần quà nho nhỏ như một lời cảm ơn đến những đôi tay đang ngày ngày góp sức cho môi trường xanh, sạch đẹp. Bên cạnh đó, dự án cũng gửi thông điệp bảo vệ môi trường từ các cô chú đến tất cả mọi người.

Nụ cười tỏa sáng của một nữ công nhân vệ sinh môi trường. Cùng thông điệp kêu gọi mọi người hạn chế sử dụng túi nilon.

“Bất chấp nguy hiểm, tôi vẫn quét dọn đường phố xuyên đêm. Hãy chung tay giúp tôi”

“Những bó hoa tươi cùng một phần quà nhỏ như một lời cảm ơn cho những đóng góp của những công nhân vệ sinh môi trường.”

“Người công nhân đang viết thông điệp gửi tới tất cả mọi người”

“Hãy giúp chúng tôi hạn chế sử dụng túi nilon”

“Chỉ cần bạn chung tay, Sài Gòn sẽ sạch ngay”

“Bọc lại thủy tinh vỡ trước khi vứt vào thùng. Cảm ơn”



Muốn không ngập, dừng vứt rác xuống cống.