Sắc màu Cuộc Sống

Bạn bè nhận xét gì về 'mẹ kế' nghi bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong?

Phương Linh
Chia sẻ

Theo một số bạn bè của Q.Tr. (SN 1995, quê ở Gia Lai), Tr. là người khá dễ gần, thân thiện với mọi người. Do đó, khi sự việc ầm ĩ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, Tr. lại bị bắt giam để điều tra, ai nấy cũng bị sốc.

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định bắt khẩn cấp nghi can V.N.Q.Tr. (SN 1995) vào ngày 23/12 để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái tên N.T.V.A (8 tuổi).

Được biết, Tr. là vợ sắp cưới của ông Th. (36 tuổi, bố đẻ cháu V.A). Còn cháu N.T.V.A. là con ruột của ông Th. và vợ trước.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Tr. tự giới thiệu từng học tại một trường Đại học ở TP.HCM. Tr. cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng của bản thân và những khoảnh khắc về cuộc sống sang chảnh, thường xuyên du lịch, ăn uống, nghỉ dưỡng ở nhiều nơi xa hoa, đắt đỏ. 

Bạn bè nhận xét gì về 'mẹ kế' nghi bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong? Ảnh 1
Trang cá nhân của Tr. ngập tràn những hình ảnh sang chảnh 

Trao đổi với tờ Doanh nghiệp & Tiếp thị, chị T.N. (SN 1995), là bạn cùng trường của Tr. đã nhận xét Tr. là người khá dễ gần, thân thiện và chan hòa với mọi người. Do đó, khi sự việc ầm ĩ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, Tr. lại bị bắt giam để điều tra, ai nấy cũng bị sốc nặng. 

Tương tự, anh Q.V. (ngụ TP.HCM) là bạn của Tr. cũng nhận xét, Tr. là người vui tính và hoạt ngôn. Chuyện nóng giận ai cũng có, kể cả Tr. cũng vậy, tuy nhiên, cô cũng chỉ nói đôi câu rồi thôi chứ không tranh cãi nhiều. 

"Chuyện Tr. có bạn trai là anh Th., nhóm mình chưa gặp anh bao giờ nhưng thông qua Facebook, mọi người có thể thấy được Th. rất chăm lo cho Tr. Gia đình Tr. thì ở tận Gia Lai, mình chỉ biết gia đình khá giả thôi", người này kể. 

Bạn bè nhận xét gì về 'mẹ kế' nghi bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong? Ảnh 2
Cháu A. được đưa vào bệnh viện với nhiều vết bầm tím lớn trên cơ thể

Liên quan đến vụ việc đau lòng này, chị T.H., mẹ ruột của cháu V.A cho biết, gia đình hiện đã lo xong xuôi tang lễ cho cháu và đưa đi hỏa táng tại Phước Lạc Viên, Bình Dương.

Kể về hoàn cảnh của mình, chị T. H cho hay, chị và anh Th. từng có 2 đứa con chung, 1 trai và 1 gái. Hai vợ chồng chị đã ly hôn hơn 1 năm nay, bé trai ở với mẹ còn bé gái ở với chị. 

Trước đó, chị từng nhiều lần tìm cách gặp con gái, xin chồng gặp mặt con nhưng không được. Chị cũng không được chồng cho biết tin tức của con. Thậm chí, chị còn bị yêu cầu nếu muốn gặp con gái phải liên hệ qua Tr., tuy nhiên, đến lúc gặp thì con gái đã ra đi mãi mãi. 

Hiện tại, chị H. vẫn đang đợi cơ quan chức năng đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc; đồng thời mong con gái yên nghỉ nơi chín suối. 

Bạn bè nhận xét gì về 'mẹ kế' nghi bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong? Ảnh 3
Chị T.H cho biết, hiện tại, gia đình chị đã lo xong tang lễ cho con gái, chị mong con có thể ra đi thanh thản

Như tin đã đưa, tối 22/12, bé A. được đưa vào bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh, cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở.

Bác sĩ xác định bé tử vong trước nhập viện, trên người nhiều vết thương, bầm tím... Nghi ngờ cái chết của bé gái có sự bất thường nên phía bệnh viện đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. 

Cơ quan điều tra xác định, các vết bầm tím trên thi thể nạn nhân và các vết thương cũ đã lành - có dấu hiệu bị đánh. Nhiều nhân chứng và người liên quan, trong đó có vợ sắp cưới của cha bé gái là V.N.Q.Tr. (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) được lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, Tr. bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất