Sắc màu Cuộc Sống

Bác khóc nghẹn khi nhắc đến bé gái 3 tuổi: 'Trước mẹ bé tốt, sau ly hôn chồng đem con ở với nhân tình'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Theo người bác dâu bé A, mẹ bé A. trong khoảng thời gian chung sống là người mẹ rất tốt, chăm sóc 3 con rất cẩn thận và là người con dâu chăm chỉ. Tuy nhiên, khi có tình cảm với người đàn ông khác, mẹ A. đã đệ đơn ly hôn và bỏ đi từ tháng 2/2021.

Liên quan đến vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) bị chấn thương sọ não, xuất hiện 9 dị vật trong hộp sọ.

Bác khóc nghẹn khi nhắc đến bé gái 3 tuổi: 'Trước mẹ bé tốt, sau ly hôn chồng đem con ở với nhân tình' Ảnh 1
Khu nhà trọ tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, nơi bé A. sinh sống cùng mẹ và "nhân tình" của mẹ.

Hiện tại, bé A. vẫn đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn (quận Ba Đình, TP Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác dâu A.) cho biết gia đình đang rất lo lắng cho sức khỏe, tình trạng của cháu gái, đồng thời cũng thắc mắc và phẫn nộ về nguyên nhân dẫn đến việc A. có 9 dị vật ở trong sọ não.

Chị Huyền Anh cho biết, mẹ bé A. sau cuộc hôn nhân gần 10 năm đã vừa chia tay bố bé gái hồi tháng 2/2021.

Bác khóc nghẹn khi nhắc đến bé gái 3 tuổi: 'Trước mẹ bé tốt, sau ly hôn chồng đem con ở với nhân tình' Ảnh 2

“Trong khoảng thời gian chung sống, L. là người mẹ rất tốt, chăm sóc 3 con rất cẩn thận và là người con dâu chăm chỉ”, người bác gái nhận định.

Tuy nhiên, chị Huyền Anh cho biết khi có tình cảm với người đàn ông khác, mẹ A. đã đệ đơn ly hôn và bỏ đi từ tháng 2/2021, thời điểm đó, cả 3 người con chung đều ở với ông bà nội và bố.

Sau khoảng 3 tháng, chị Luyến trở về và mang bé gái 3 tuổi đi sống chung với người tình.

Bác khóc nghẹn khi nhắc đến bé gái 3 tuổi: 'Trước mẹ bé tốt, sau ly hôn chồng đem con ở với nhân tình' Ảnh 3
Bác khóc nghẹn khi nhắc đến bé gái 3 tuổi: 'Trước mẹ bé tốt, sau ly hôn chồng đem con ở với nhân tình' Ảnh 4
Người bác gái khóc nghẹn khi nói về cháu gái.

“A. là đứa bé ngoan, trước đó sức khỏe rất tốt, không có vấn đề gì. Nhưng từ khi đi ở cùng mẹ, cháu 3-4 lần nhập viện”, chị Huyền Anh chia sẻ.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, lịch sử bệnh án của A. khá dầy. Cụ thể, khoảng 3 tháng trước, A. từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Khoảng 2 tháng sau, bé lại nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa.

Bác khóc nghẹn khi nhắc đến bé gái 3 tuổi: 'Trước mẹ bé tốt, sau ly hôn chồng đem con ở với nhân tình' Ảnh 5
Hình ảnh chụp X-Quang cho thấy sọ não cháu bé bị nhiều dị vật nghi là đinh găm vào.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật.

Trước đó, chiều 17/1, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận cấp cứu A. trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân. Quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột 2 tuần.

Thời điểm đó, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, điều trị. Tại Bệnh viện Xanh Pôn, bé gái được chụp phim X-quang và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống đinh ghim.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất