Sắc màu Cuộc Sống

After 9PM số 8: Thảm kịch đau lòng chồng sát hại vợ

Theo HTT
Chia sẻ

Số thứ 8 của After 9PM là câu chuyện dựa trên vụ án “Chồng sát hại chôn xác vợ” xảy ra tại xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt.

Nhiều người nói rằng, hôn nhân là đích đến cuối cùng của tình yêu, là kết quả viên mãn giữa hai con người xa lạ nguyện gắn bó cả đời cùng nhau bởi một chữ “tình”. Tuy nhiên, hôn nhân thật ra chỉ là cột mốc đầu tiên của hành trình dài phía trước. 

Đến với nhau thì dễ nhưng sống với nhau cả đời mới khó. Có lẽ vì thế mà không ít cuộc hôn nhân phải chịu cảnh gãy gánh giữa đường vì hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, vì những ghen tuông hờn giận vô cớ hay đau lòng hơn nữa là những thảm kịch đẫm máu giữa mối quan hệ đã từng là yêu thương là thể nguyền cùng nhau trọn đời trọn kiếp. 

Số thứ 8 của After 9PM là câu chuyện dựa trên vụ án “Chồng sát hại chôn xác vợ” xảy ra tại xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt. 

Chị Mai và anh Huân lấy nhau đến nay cũng đã được 7 năm. Thuở ban đầu, cuộc sống vợ chồng của cả hai rất vui vẻ, ấm êm, gần như không có cuộc cãi vã nào. Nhưng kể từ khi sinh bé trai thứ hai, không khí trong gia đình bắt đầu thay đổi. Những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên hơn, mâu thuẫn giữa hai người cứ thế lớn dần dẫu cho ngọn ngành của những cuộc cãi chỉ xuất phát từ vấn đề nhỏ nhặt.

Vì lẽ đó mà hai vợ chồng thường xuyên vắng nhà, tránh chạm mặt nhau nhiều nhất có thể. Hai đứa trẻ, đứa chập chững vào lớp một, đứa lại mới bập bẹ những tiếng nói đầu tiên buộc phải gửi về nhà nội chăm sóc chỉ bởi ba mẹ không thuận hoà. 

Đỉnh điểm một ngày cuối năm, chị Mai cùng mẹ ruột đến vườn cà phê ở xã Xuân Trường để thu hoạch cà phê. Anh Huân tới đó và yêu cầu vợ đi cùng mình về nhà nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. 

Những tưởng rằng mọi khúc mắc trong mối quan hệ vợ chồng đều sẽ có lời giải như cách ông bà ta hay nói từ thời xưa “Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường” nhưng có lẽ câu nói đó hoàn toàn bị vô hiệu hoá trong tình huống này. 

Cơn sân hận không ngừng sục sôi bên trong hai con người từng yêu nhau đủ nhiều để muốn trở thành chồng thành vợ, cuộc cãi vã như cơn lốc xoáy điên cuồng giật lắc khiến cả hai đều không giữ được bình tĩnh và sự tôn trọng dành cho đối phương như họ đã từng. 

Những lời hằn học đôi co chát chúa, tiếng la hét đập phá đồ đạc,tất cả những thanh âm hỗn loạn đó kết dính vào nhau tạo nên một vết rạch dài xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Trong cơn cuồng loạn người chồng cằm dao đâm thẳng vào cổ vợ, máu phụt ra văng tung toé nhoè lên cả khuôn miệng chị rạng rỡ cười trong tấm ảnh cưới treo ở vách nhà. Bất ngờ và sợ hãi chị khẩn thiết ú ớ van nài: “Xin anh tha cho em!”, nhưng giây phút đó có lẽ dòng máu hung tàn của quỷ dữ đã thể nhập vào tận cùng xương tuỷ của tên chồng độc ác. 

Nước mắt, sự đau đớn và nỗi kinh hoàng của vợ và cũng chính là mẹ của hai con mình, như càng kích thích cơn thú tính và sự tàn độc trong y trỗi lên mạnh mẽ. 

After 9PM số 8: Thảm kịch đau lòng chồng sát hại vợ Ảnh 1

Sau khi thấy vợ gục xuống sàn chết thảm, gã cõng thi thể vợ ra vườn cafe gần nhà để chôn xác phi tang. Giữa đêm đông Đà Lạt rét mướt, dưới lớp bùn đen một phận người hẩm hiu nằm xuống bởi chính người đầu ấp tay gối với mình; người mà năm đó đã thề nguyền sẽ dùng sinh mệnh và cả đời này để yêu thương và bảo vệ chị. Hóa ra chị đã lầm!Tình yêu ngỡ thiên trường địa cửu ngày xưa vốn hóa ra chỉ là ảo vọng được xây lầm chỗ sai người.

Anh ta vẫn bình thản quay về nhà xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bình thản chở hai con gửi về nhà nội rồi đăng lên mạng xã hội gửi những lời thương yêu thống thiết đến vợ, không quên tạo lập hiện trường giả để che mắt mọi người về sự vắng mặt bất thường của vợ

Anh ta gọi thứ tình nhớp nhơ, ích kỷ và tàn ác của mình dành cho vợ là “yêu”. Nhưng làm gì có thứ tình yêu nào lại lại gây nên sự đọa đày và táng tận lương tâm dường ấy. Mẹ mất, cha chịu cảnh tù đày hai đứa trẻ ngây thơ liệu sẽ lớn lên như thế nào với cái án lửng treo trên đầu mình khi là con của một kẻ sát nhân và càng đau lòng hơn khi nạn nhân cũng là mẹ chúng?

After 9PM là chương trình Podcast về những câu chuyện thú vị, lắng đọng, những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình hay trong mối quan hệ giữa người và người... Bạn có thể bắt gặp đâu đó chính mình thông qua những tình huống có thật mà nhân vật gửi về cho chương trình. 

Hoặc quý độc giả cũng có thể chia sẻ những câu chuyện của chính mình bằng cách gửi về địa chỉ email: after9pm@cattiensa.com. 

Hi vọng chương trình sẽ là nơi chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau, lắng nghe và chia sẻ để niềm vui nhân đôi và nỗi buồn chia nửa.  

Xem thêm: After 9PM số 6: Chàng trai bên cạnh tôi năm 18 tuổi

Chia sẻ

Theo

HTT

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất