Sắc màu Cuộc Sống

42 giờ chạy đua đưa 2 bé gái bị bắt cóc trở về với gia đình an toàn, khỏe mạnh

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Để nhanh chóng giải cứu 2 bé gái bị bắt cóc, 200 cảnh sát thuộc nhiều đơn vị được huy động, trong đó có một số cán bộ chiến sĩ đang trong thời gian nghỉ phép cũng quay trở lại tham gia phá án.

Những ngày ám ảnh nhất cuộc đời của bà mẹ có 2 con gái bị bắt cóc

Ngày 8/4 vừa qua, thông tin chị Nguyễn Thị Chi (SN 1997, quê Phú Yên) đã đón được 2 con gái bị bắt cóc trở về nhà an toàn khiến người thân cũng như hàng xóm, dư luận vui lây.

Theo Dân Trí, do có hoàn cảnh khó khăn, thường ngày chị Chi thường dẫn theo 4 người con, đi xe buýt từ quận 7 qua phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) bán kẹo cho khách.

Mưu sinh vất vả, nhưng mỗi đêm cả gia đình cũng kiếm chừng 200.000 đồng. Số tiền này, không đủ cho chị Chi mua sữa cho con, trả các khoản nợ.

42 giờ chạy đua đưa 2 bé gái bị bắt cóc trở về với gia đình an toàn, khỏe mạnh Ảnh 1
2 cháu bé bị bắt cóc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Thế nhưng, bi kịch vẫn chưa chịu buông tha gia đình nhỏ này. Tối 3/4, như thường lệ, người mẹ và 4 con nhỏ vẫn mưu sinh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. 

Trong một phút rời mắt, chị Chi phát hiện hai con N.T.K.M. (7 tuổi) và L.H.T.L. (3 tuổi) bỗng dưng mất hút giữa dòng người đông đúc.

Người mẹ hoảng hốt chạy hỏi từng người, tìm những chỗ con gái có thể lui tới nhưng vô vọng. Thời điểm thất lạc, chị Chi cho biết bé M. mặc đồ màu đen, bé L. mặc đồ đỏ chấm bi.

Kể từ ngày mất dấu hai con, chị Chi không ngủ được, gia đình và người thân tìm kiếm 2 bé khắp nơi nhưng không có kết quả. 

Chị Chi cũng cho biết, sau vụ việc vừa qua, chị định gửi các con về quê để gia đình chăm sóc. Còn chị sẽ đổi công việc khác để chăm lo cho các con tốt hơn. Những ngày qua là những ngày ám ảnh nhất của chị.  

42 giờ chạy đua đưa 2 bé gái an toàn, khỏe mạnh về với gia đình

Khuya ngày 3/4 và rạng sáng 4/4, sau khi khi không tìm thấy 2 con gái, chị Chi tá hỏa đi tìm và đến Công an phường Bến Nghé (quận 1) nhờ hỗ trợ tìm kiếm. 

Thông tin trên báo Thanh Niên, ngay lập tức, Công an phường Bến Nghé điều lực lượng đi nhiều nơi trên địa bàn tìm tung tích nạn nhân, đồng thời phát loa nhờ hỗ trợ nhưng việc tìm kiếm bất thành. Công tác tìm kiếm vẫn diễn ra liên tục sau đó.

16 giờ ngày 6/4, Công an quận 1 tiếp nhận thông tin của chị Chi về việc thất lạc 2 con gái như trên. Thời điểm này, trên mạng xã hội và các báo cũng đưa tin vụ việc.

42 giờ chạy đua đưa 2 bé gái bị bắt cóc trở về với gia đình an toàn, khỏe mạnh Ảnh 2
Nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi 

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 1 truy tìm tung tích 2 bé trong thời gian sớm nhất.

200 cảnh sát thuộc nhiều đơn vị được huy động, trong đó có một số cán bộ chiến sĩ đang trong thời gian nghỉ phép cũng quay trở lại tham gia phá án. 

Lãnh đạo các đơn vị trực tiếp tham gia chỉ đạo quá trình này. Công an tỏa ra nhiều hướng để điều tra, thu thập thông tin. 

Từ camera an ninh ban đầu ở khu vực phố đi bộ cho thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng, hơn 20 tuổi, tóc vừa qua vai, đeo kính, che khẩu trang kín mặt.

Khoảng 4h30 ngày 8/4, công an xác định được tung tích và nơi Vi giữ, bắt cóc 2 bé gái.

42 giờ chạy đua đưa 2 bé gái bị bắt cóc trở về với gia đình an toàn, khỏe mạnh Ảnh 3
Các cháu bé được đưa về với gia đình an toàn, khỏe mạnh

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin nên công an tiến hành khoanh vùng, rà soát lên kế hoạch giải cứu. Đến 10h cùng ngày, lực lượng phối hợp kiểm tra hành chính căn hộ nói trên, tiếp cận con tin và giải cứu thành công 2 bé. 

Thời điểm được giải cứu, tình trạng sức khỏe 2 bé ổn định, tuy nhiên có phần sợ hãi và hốt hoảng. 

Đến chiều 8/4, hai bé gái đã được bàn giao cho gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm", theo Điều 147 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phạm Huỳnh Nhật Vi là nghi phạm bắt cóc 2 cháu N.K.T.M (7 tuổi) và L.H.T.L (3 tuổi), đều là con ruột của chị Nguyễn Thị Chi vào tối 3/4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất