Sắc màu Cuộc Sống

3 chị em cố kêu cứu rồi chìm dần dưới hồ, phép màu chỉ đến với 1 đứa trẻ

Thiên An
Chia sẻ

Do vùng nước sâu nên cả 3 đứa trẻ đều bị đuối nước. 3 chị em đã cố kêu cứu rồi chìm dần. Lúc đó 2 thanh niên đã lao xuống hồ nhưng chỉ giải cứu được một bé, 2 em còn lại đã tử vong.

Tối 18/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Bù Đăng đang tổ chức điều tra, làm rõ vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu bé tử vong chiều cùng ngày.

Được biết, nạn nhân là cháu Điểu Thị Lý (11 tuổi) và Điểu Trung Hiếu (6 tuổi, ngụ thôn Bình Thọ, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng).

Trước đó, khoảng 14h30' cùng ngày, cháu Lý, cháu Hiếu cùng cháu Điểu Thị Hương (13 tuổi) và Điểu Thị Gái (10 tuổi) cùng ngụ tại thôn Bình Thọ, xã Nghĩa Bình, rủ nhau đi tắm hồ tại đập Đao U2 (đập chứa nước) thuộc thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình.

3 chị em cố kêu cứu rồi chìm dần dưới hồ, phép màu chỉ đến với 1 đứa trẻ Ảnh 1
Thi thể 2 cháu bé được đưa về với gia đình. (Ảnh: Người Lao Động)

Tắm được 1 lúc, cháu Điểu Thị Gái lên bờ đứng, còn bé Hương, Lý, Hiếu vẫn tiếp tục tắm dưới hồ. 3 đứa trẻ đến tắm vùng nước sâu nên cả 3 bị đuối nước. Dù cô gắng vùng vẫy và kêu cứu nhưng 3 cháu bé đều chìm dần xuống hồ.  

Đúng lúc đó, 2 thanh niên đang làm việc gần hồ nghe thấy tiếng kêu cứu liền nhanh chóng nhảy xuống hồ và cứu được cháu Hương đưa lên bờ. Sau đó, một người đã lặn xuống nước để tìm kiếm 2 cháu còn lại nhưng do nước sâu nên không tìm thấy.

Sau khoảng 30 phút lặn tìm kiếm, mọi người tìm thấy cháu Lý và cháu Hiếu nhưng các em đã tử vong. 

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất