Sắc màu Cuộc Sống

3 bố con đói lả vì đi bộ hàng trăm km về Trà Vinh và hành động ấm áp của CSGT Đắk Nông

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Không chỉ đưa 3 bố con đi ăn uống, tổ công tác CSGT Đăk Nông còn hỗ trợ 3 bố con này về nhà an toàn với chặng đường hàng trăm km.

Theo báo Giao Thông, ngày 9/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT trên đường Hồ Chí Minh, một tổ công tác thuộc Đội TTKS giao thông đường bộ số 2 đã kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ 3 bố con đi bộ trong đêm khuya về nhà an toàn với chặng đường hàng trăm km.

Khoảng 1h cùng ngày, tổ công tác phát hiện người đàn ông dẫn theo 2 con nhỏ đi lang thang trên đường. Đáng chú ý, đoạn đường này không có đèn chiếu sáng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

3 bố con đói lả vì đi bộ hàng trăm km về Trà Vinh và hành động ấm áp của CSGT Đắk Nông Ảnh 1
CSGT Đắk Nông hỗ trợ tiền, bắt xe khách cho ba bố con đi làm thuê quay trở về tỉnh Trà Vinh an toàn. 

Qua thăm hỏi, tổ công tác biết được, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngày 5/2 anh Nguyễn Văn Lợi (37 tuổi, ngụ tại ấp Bàu Sen, xã Mỹ Hoà, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) dẫn theo 2 con nhỏ là cháu Ng. V. Đ. (10 tuổi) và Ng. T. L. (8 tuổi) lên tỉnh Đắk Nông hái tiêu thuê. 

Do mùa tiêu đã cuối mùa nên không có ai thuê, anh Lợi không xin được việc làm. Trong thời gian này, 3 bố con không có tiền nên đi xin bánh mỳ sống qua ngày và ngủ ngoài đường.

Đến sáng nay 8/2, anh Lợi quyết định dẫn hai con nhỏ đi bộ quay trở về nhà ở tỉnh Trà Vinh. Đến rạng sáng 9/2 thì gặp tổ công tác, lúc này 3 bố con đã đói lả.

Sau đó, tổ công tác đã đưa 3 bố con lên xe, đi ăn uống rồi hỗ trợ tiền làm lộ phí và bắt xe khách cho anh Lợi cùng 2 con quay về nhà ở tỉnh Trà Vinh.

Trước đó, cuối tháng 1/2023, 3 bà cháu bị nhà xe bỏ giữa đường vì không đủ tiền về Vũng Tàu đã được cảnh sát giao thông Quảng Ngãi giúp đỡ, đưa về nhà an toàn khiến dư luận không khỏi xúc động.

Theo Tuổi Trẻ Online, trước Tết Nguyên đán 2023, bà Mai dẫn theo 2 cháu là Long và Phương ra Đà Nẵng thăm người thân, nhưng khi bà đi đến địa chỉ mới hay người thân đã bán nhà đi từ lâu.

Không liên lạc được, bà Mai dẫn cháu từ Đà Nẵng về lại Vũng Tàu. Do không đủ tiền, nhà xe đã bỏ 3 bà cháu giữa đường (quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

3 bố con đói lả vì đi bộ hàng trăm km về Trà Vinh và hành động ấm áp của CSGT Đắk Nông Ảnh 2
Bà Mai được Cảnh sát giao thông Công an Quảng Ngãi giúp đỡ, hỗ trợ sau khi bị nhà xe bỏ lại 3 bà cháu giữa đường

Cảnh sát giao thông Công an Quảng Ngãi biết sự việc đã giúp đỡ ba bà cháu tiền, thực phẩm thiết yếu và liên hệ với nhà xe tuyến Quảng Ngãi - Vũng Tàu chở 3 bà cháu về Vũng Tàu.

Họ đã vật vạ bên hiên nhà từ chiều mùng 5 Tết, đến sáng mùng 6 Tết mới được phát hiện và giúp đỡ. Đến mùng 7 Tết họ đã trở về căn nhà trọ của mình ở Vũng Tàu.

 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất