Sắc màu Cuộc Sống

Mất đi một chân, cô gái nhận thêm cú sốc ở tuổi 20 và sự xuất hiện của 1 nhân vật khiến đời cô rẽ hướng

Theo Nhịp Sống Việt
Chia sẻ

Nhưng quả là tình yêu thật diệu kỳ, suốt gần 25 năm qua, họ vẫn luôn song hành cùng nhau trên con đường mình đã chọn.

Tình yêu vốn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ mà con người không thể lường trước. Có hạnh phúc, có đau đớn nhưng sau cùng đều sẽ làm ta trở nên mạnh mẽ, từng trải hơn. Chả vậy mà chị em vẫn thường nói một đôi giày cao gót không làm phụ nữ đau là đôi giày đáng vứt đi, cũng như tình yêu mà thiếu dư vị thống khổ, cay đắng thì cũng là kiểu tình yêu thừa thãi.

Gặp tai nạn mất đi một chân, cô gái gào khóc "đòi chết luôn" vì nhận thêm cú sốc cực lớn ở tuổi 20, ai ngờ sau đó, một nhân vật ngày ngày đi bộ 10 cây số đến viện chăm sóc đã khiến đời cô rẽ hướng!

Câu chuyện của anh Nguyên Thuỷ (49 tuổi) và chị Kim Yến (47 tuổi) là một ví dụ đặc biệt rất đúng với triết lý kể trên. Nhờ cô con gái Nhật Vi đăng tải đoạn clip đầy xúc động về cha mẹ mình trên MXH mà gần trăm ngàn người xem như được tiếp thêm sức mạnh để thêm tin tưởng hơn về tình yêu trỗi dậy giữa nghịch cảnh.

Mất đi một chân, cô gái nhận thêm cú sốc ở tuổi 20 và sự xuất hiện của 1 nhân vật khiến đời cô rẽ hướng Ảnh 1

Tuổi 20 đẹp nhất đời người bỗng tăm tối vì vụ tai nạn đau đớn, lấy đi toàn bộ sức sống của cô gái trẻ

Những năm đầu của thập niên 90, các bạn trẻ ở Việt Nam khi ấy thường có xu hướng chơi nhóm theo giới tính. Tức là nam chơi với hội nam, nữ chơi với hội nữ, thi thoảng giao lưu đôi bên để kết duyên tình yêu, bạn bè.

Năm 1993, anh Thuỷ và chị Yến cũng là những người trẻ trong độ tuổi 19, 20 thuộc hai nhóm bạn khác nhau. Khi ấy, hai anh chị đơn thuần chỉ là bạn bè không hơn, có lẽ điểm chung duy nhất là hai hội nam - nữ thường tới cùng một quán chè để "đánh chén" sau giờ học. Thêm nữa, chị Yến năm đó cũng đang trong mối quan hệ tình cảm với bạn trai nên hai người càng giữ khoảng cách nhiều hơn.

Mất đi một chân, cô gái nhận thêm cú sốc ở tuổi 20 và sự xuất hiện của 1 nhân vật khiến đời cô rẽ hướng Ảnh 2
Ảnh chị Yến và anh Thuỷ thời trẻ khi mới quen nhau với tư cách bạn bè.

Biến cố bất ngờ ập đến, vào những tháng ngày tuổi 20 đẹp nhất đời con gái, chị Yến gặp một tai nạn kinh hoàng. Tuy giữ được mạng sống nhưng hậu quả để lại cũng đau đớn khôn nguôi. Một bên chân của chị Yến mất đi vĩnh viễn. Không những vậy, đầu của chị va đập mạnh xuống đất nên để lại sẹo và một mắt bị lé. Người bạn thân chở chị Yến đi trên đường ngày đó mất luôn tại chỗ.

Mất đi một chân, cô gái nhận thêm cú sốc ở tuổi 20 và sự xuất hiện của 1 nhân vật khiến đời cô rẽ hướng Ảnh 3
Hình ảnh chị Yến sau tai nạn bị cụt một bên chân và để lại sẹo trên mặt.

Đau đớn chồng thêm đau đớn, bạn trai bất ngờ chia tay chị Yến vì muốn chối bỏ ân tình. Tỉnh dậy sau cơn mê, chị Yến chỉ biết gào khóc sao gia đình không để chị chết luôn đi. Tương lai cô gái 20 tuổi như dần khép lại và chẳng còn chút sức sống nào le lói. Nhưng cũng từ đây, cuộc đời chị ngoặt lối, mở sang một trang đầy bất ngờ.

Mối lương duyên của những người có cùng hoàn cảnh và đám cưới đặc biệt từ đôi bàn tay trắng

Năm 1995, anh Thuỷ tỏ tình với chị Yến. Có lẽ trước đó anh Thuỷ cũng đã dành nhiều sự mến mộ với cô bạn song vì nghĩ chị Yến vẫn hạnh phúc bên người yêu nên đành cất gọn tình cảm sâu trong tim. Tất nhiên ở hoàn cảnh của chị Yến, sẽ thật khó để chấp nhận một người đàn ông nói lời yêu vì sự mặc cảm, tự ti. Nhưng vượt lên trên tất cả, anh Thuỷ vẫn quyết theo đuổi tiếng gọi trái tim.

Theo lời kể của con gái Nhật Vi, anh Thuỷ mỗi ngày đi bộ tới chục cây số đến bệnh viện tình nguyện chăm sóc chị Yến. Vi cũng từng hỏi bố vì sao thích mẹ đến thế thì anh Thuỷ đáp bởi thương cho gương mặt vốn xinh xắn của chị Yến, thêm nữa bên trong chị Yến còn rất giỏi giang, đảm đang. Tình yêu ngày đó đơn giản là vậy nhưng quả thực rất đỗi thiêng liêng, sâu sắc.

Mất đi một chân, cô gái nhận thêm cú sốc ở tuổi 20 và sự xuất hiện của 1 nhân vật khiến đời cô rẽ hướng Ảnh 4

Có thể nhiều người sẽ nghĩ tình cảm anh Thuỷ dành cho chị Yến là sự thương hại nhưng trên thực thế thì không phải. Mắt anh Thuỷ bị thoái hoá võng mạc, tới nay chưa chữa được nên cũng được xem như mắc khiếm khuyết. Bởi vậy hơn ai hết, anh hiểu nỗi vất vả, tủi thân mà bạn gái đang chịu đựng.

Hai người họ yêu nhau 3 năm rồi tính đến hôn nhân vì ai cũng nghĩ chẳng thể tìm tri kỷ phù hợp hơn. Vả lại, do khiếm khuyết cơ thể mỗi người mà họ còn giống như mảnh ghép rất khớp với nhau, đều dễ thông cảm, vỗ về mỗi khi chạnh lòng.

Nhật Vi còn chia sẻ đám cưới hồi đó còn phải vay mượn tiền chứ bố mẹ vẫn trắng tay. Hai người không có cơ thể bình thường, lại nghèo khổ như vậy, quả thực lấy nhau đã khó chứ chưa nói gì tới chuyện duy trì hạnh phúc hôn nhân. Anh Thuỷ còn đưa chị Yến đi trị mắt lé và làm lành sẹo nên nhan sắc của chị Yến cũng có nhiều thay đổi.

Mất đi một chân, cô gái nhận thêm cú sốc ở tuổi 20 và sự xuất hiện của 1 nhân vật khiến đời cô rẽ hướng Ảnh 5
Diện mạo thời trẻ của cặp đôi và đám cưới hết sức đặc biệt.

Gần 25 năm hôn nhân và biết bao bước ngoặt thần kỳ

Chị Yến sau này làm thợ may, còn anh Thuỷ khi một bên mắt còn nhìn rõ thì đi làm trông xe, sau thầu cả một bãi giữ xe. Dần dần, nhờ thuận vợ thuận chồng, hai người họ tích góp được một khoản để kinh doanh trà tươi. Kinh tế gia đình từ đây cũng khấm khá hơn rất nhiều.

Hiện tại hai anh chị có 3 người con, 5 người trong một gia đình sống rất vui vẻ, đầm ấm. Ba mẹ làm việc chăm chỉ để các con được ăn học đàng hoàng, phát triển như bao bạn bè đồng trang lứa.

Mất đi một chân, cô gái nhận thêm cú sốc ở tuổi 20 và sự xuất hiện của 1 nhân vật khiến đời cô rẽ hướng Ảnh 6
Ảnh chụp gia đình anh Thuỷ - chị Yến cùng ba người con.
Mất đi một chân, cô gái nhận thêm cú sốc ở tuổi 20 và sự xuất hiện của 1 nhân vật khiến đời cô rẽ hướng Ảnh 7
Ba chị em cực xinh gái - đẹp trai hiện tại.

Tuy vẫn có những lúc gặp khó khăn, ví dụ như khi vết thương ở chân chị Yến bị mưng mủ do chiếc chân giả cà vào, chị phải cưa đi khúc chân bị mủ đó, nhưng quan trọng là anh Thuỷ vẫn luôn bên cạnh vợ và chăm sóc chu đáo như gần 25 năm về trước.

Mất đi một chân, cô gái nhận thêm cú sốc ở tuổi 20 và sự xuất hiện của 1 nhân vật khiến đời cô rẽ hướng Ảnh 8
Anh Thuỷ túc trực cạnh vợ khi chị Yến phải mổ phần chân bị mưng mủ.

Nhật Vi rất tự hào về bố mẹ, còn khoe cả một kỷ niệm mà cô nàng được kể lại. Đó là trong tháng lương đầu tiên, anh Thuỷ dùng hết số tiền để mua chiếc đồng hồ tặng chị Yến. Thời đó khó khăn vô cùng, hành động của người bạn đời như tiếp thêm hi vọng vào tình yêu cho chị Yến.

Dẫu có vài lần cãi vã, hai anh chị vẫn hạnh phúc bên nhau cùng các con.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Nhịp Sống Việt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất