Sắc màu Cuộc Sống

18 ngày đi phượt của ông bố 'xì-tin' cùng con gái

Khải Anh
Chia sẻ

18 ngày cùng ba đi phượt, muôn vàn câu chuyện hay ho cùng những trải nghiệm tuyệt vời đã khiến mùa hè của em Hải My (15 tuổi) trở nên ý nghĩa hơn.

“Sao bố xì-teen thế”, “Quá đỗi đáng yêu”… Đó là những bình luận mà anh Duy An (ngụ TP. Thủ Đức) và con gái Hải My (16 tuổi) nhận được khi hình ảnh về chuyến đi phượt 18 ngày từ TP.HCM đến Đà Lạt được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. 

Câu chuyện trên đã được lan truyền trong các hội nhóm ghiền du lịch, mê xê dịch… Hải My đã có dấu ấn đáng nhớ, khi cùng ba bước qua mùa hè, trên những cung đường thênh thang.

Lời hứa của ba

Khi chiếc xe máy lăn bánh trên cung đường ôm trọn quả đồi, My bỗng chốc reo lên: “Wow, đẹp quá”. Những màn sương như dải lụa vắt ngang triền núi xanh thẫm, rừng thông khẽ reo như lời thì thầm trong gió… Đó là những trải nghiệm không quên của Hải My, khi ngồi sau yên xe của ba. 

18 ngày đi phượt của ông bố 'xì-tin' cùng con gái Ảnh 1

Em chia sẻ: “Ba mình là “phượt thủ”. Ba đã từng cầm xe máy chạy khắp đất nước, mang về cho mình biết bao câu chuyện kể. Ba hay nói về biển Lăng Cô biếc xanh, những mùa lúa vàng ở Mù Cang Chải hay những khúc đường quanh co nhất ở miền Đông Bắc… 

18 ngày đi phượt của ông bố 'xì-tin' cùng con gái Ảnh 2

Mình thích lắm! Lúc chuẩn bị thi tuyển sinh lên lớp 10, mình liền thủ thỉ mong muốn được đi “phượt” một chuyến cùng ba. Thế là ba gật đầu đồng ý. Lời hứa ấy được “triển” ngay sau khi mình hoàn thành kì thi, và Đà Lạt là điểm đến”.

Trước ngày đi, anh Duy An đã chuẩn bị rất kĩ càng, nào là áo mưa, áo ấm, găng tay, đèn pin, dù… Anh cột chặt chiếc vali sau yên xe máy, rồi bắt đầu cuộc hành trình đầy thú vị cùng con gái.

18 ngày đi phượt của ông bố 'xì-tin' cùng con gái Ảnh 3

“Trên suốt cung đường đi, ba sợ mình buồn ngủ sẽ ngã nên cứ kiếm chuyện kể suốt. Lần đầu tiên trong đời, mình được hít thật sâu mùi sầu riêng chín, khi đi ngang những mảnh vườn tại Đồng Nai. Ba chỉ cho mình những ngả rẽ vào đập thuỷ điện Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, giải thích vì sao người ta phải làm ra chúng. 

Lúc đi ngang huyện Di Linh, trời mưa rất to, nước chảy siết khiến mình sợ lắm. Ba động viên ngồi thật vững rồi từ từ lách xe vượt qua đoạn gập ghềnh ấy… Tất cả đã trở thành những kỉ niệm đáng nhớ của ba và mình”, My nói. 

Được biết, trong hành trình này, anh Duy An cũng đã ghi lại nhiều cột mốc đáng nhớ, bao gồm: 18 ngày rong ruổi, xe chạy hơn 1.500 km, 50 lít xăng, 1,5l nhớt, 1 lọc nhớt… Hai ba con đã “dính 3 ngày bão”, 7 ngày mưa nhưng 8 ngày nắng đẹp.

Đầy ắp những trải nghiệm

Ban đầu, cả hai bố con chỉ dự định đi tầm 5 ngày, nhưng vì My quá thích thú, anh Duy An phải gọi điện xin nghỉ phép để kéo dài chuyến đi thành 18 ngày. Trong suốt thời gian ấy, My đã được ba chở đi rất nhiều nơi, từ nơi hoang sơ đến điểm check-in nổi tiếng.

18 ngày đi phượt của ông bố 'xì-tin' cùng con gái Ảnh 4

Em nhớ lại: “18 ngày ở Đà Lạt, ba cũng hay xem TikTok rồi chở mình đến các điểm “chill” lắm, cà phê Cheo Veo, Lưng Chừng, Túi Mơ To… Các bức ảnh của mình đều do chính tay ba chụp, khắp các đường lớn, ngõ nhỏ tại Đà Lạt ba đều dẫn mình tìm đến. Tối tối, mình lại trở về homestay để cùng ba nướng thịt”.

Đáng nhớ nhất là những lần đi “săn” bình minh và hoàng hôn ở đồi chè Cầu Đất. Cung đường vỏn vẹn 26km nhưng lần nào em cũng xuýt xoa, rúc người vào trong tấm áo vì trời rét buốt. Nhưng khi đến nơi, My mới thật sự thấy xứng đáng vì khung cảnh đẹp như một bức tranh. Mặt trời ló dạng trong màn mây hay khuất dần phía chân đồi đều ánh lên màu vàng ấm áp, toả khắp núi đồi.

18 ngày đi phượt của ông bố 'xì-tin' cùng con gái Ảnh 5

Ông bố "xì-tin" tâm sự: "Mọi năm, gia đình mình vẫn đến Đà Lạt nhưng hai mẹ con My đi xe khách, còn tôi chạy xe máy một mình. Lần này, tôi đã chạy thật chậm, thật kĩ vì có My ngồi sau. 

Tôi khá vui vì ngoài những địa điểm chật ních khách du lịch, My cũng biết được Đà Lạt vẫn còn những nơi hoang sơ, mộng mơ cho con người thoả thích khám phá. Ngoài ra, tôi cũng muốn con có thêm được vốn sống, kĩ năng, và hơn hết là kì nghỉ hè đáng nhớ".

18 ngày đi phượt của ông bố 'xì-tin' cùng con gái Ảnh 6

Trong suốt chuyến đi, anh An cũng đã chuyện trò, truyền lại cho con gái nhiều kĩ năng sống: mặc áo mưa thế nào để tránh bị tạt vào mặt, cần chuẩn bị loại bọc giày gì… 

Trở về nhà sau 18 ngày đi phượt, chiếc xe lấm tấm bùn lầy, cơ thể My cũng rã rời vì ngồi xe đường dài. Tuy nhiên, đó lại là những trải nghiệm đắt giá, khiến mùa hè của em trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. 

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất