Theo The Sun mới đây, thi thể của Acquene Arradaza (35 tuổi) - người mẫu kiêm hoa hậu nổi tiếng ở Philippines đã được tìm thấy tại vùng biển gần làng ven biển Barangay 99 Diit sau 4 ngày mất tích.
Trước đó, camera an ninh ghi lại khoảnh khắc Hoa hậu Arradaza bị ba người đàn ông có vũ trang ép lên một chiếc Toyota màu đen khi đang mua sắm tại thành phố Ormoc hôm 31/7. Đây cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy trước khi thi thể được phát hiện dưới biển.
Theo thông tin từ ngư dân địa phương, họ phát hiện một thi thể trôi dạt trong tình trạng phân hủy và lập tức báo cảnh sát. Khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân đã bị trói chặt cổ, tay, chân, mặt bị che kín bằng vải đen và quấn băng dính, không mặc quần áo. Thi thể còn bị buộc vào hai bao tải chứa đá để dìm xuống biển, cùng một khóa dây xe đạp quấn quanh cổ, bịt mắt và nhét giẻ vào miệng.
Cảnh sát sau đó xác nhận thi thể này chính là của Hoa hậu Acquene Arradaza sau quá trình phối hợp điều tra giữa lực lượng cảnh sát tại thành phố Tacloban và thành phố Ormoc. Đại diện cảnh sát cho biết: “Nạn nhân bị ba đối tượng có vũ trang ép lên xe, sau đó bỏ trốn theo hướng Kananga, Leyte”.
Trung úy Nova Tan, thuộc Sở Cảnh sát Ormoc cho biết vụ bắt cóc chỉ được người thân báo vào ngày 4/8 - trùng với thời điểm thi thể được tìm thấy. “Nếu gia đình báo sớm, chúng tôi có thể chặn chiếc xe tình nghi ngay tại các chốt kiểm soát thành phố hoặc huyện”, Trung úy Nova Tan nói thêm.
Hiện, lực lượng chức năng đang truy tìm các nghi phạm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Cảnh sát cũng nhận định rằng đây là “một vụ tấn công có chủ đích, đã được lên kế hoạch từ trước”.
Được biết, Hoa hậu Acquene Arradaza là mẹ đơn thân của ba con. Cô từng giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu thành phố Matag-ob năm 2012. Sau đó, Acquene Arradaza xuất hiện nhiều trên các chương trình truyền hình, thời trang,.... tại Philippines và được nhiều khán giả ngưỡng mộ.