Tháng 2/2022, làng giải trí chấn động trước bê bối tình ái của Á hậu Hong Kong 2020 Trần Trinh Di. Khi sự nghiệp vừa chớm nở, người đẹp sinh năm 1996 đã bị bạn trai cũ là Chu Tử Dương phanh phui đời tư bê bối, tố cô đồng thời qua lại với 7 người.
Từ hình ảnh một người đẹp tiềm năng được đài TVB lăng xê, Trần Trinh Di nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích, bị ví như “Vi Tiểu Bảo phiên bản nữ” và rơi vào tình trạng bị tẩy chay.
Theo lời kể của Chu Tử Dương, trong thời gian hẹn hò với anh, Trần Trinh Di còn duy trì mối quan hệ mờ ám với nhiều người khác như một bạn trai ngoài ngành tên Andy, nam ca sĩ Hứa Tuấn Hào (Lincoln Hui), người mẫu - diễn viên Huỳnh Tuấn Hào (Jeremy Wong), diễn viên Lâm Chính Phong, một người mẫu Hàn Quốc và thậm chí là trợ lý của đàn chị Phùng Doanh Doanh.
Khi bị chất vấn, Trần Trinh Di giải thích rằng cô chỉ muốn tạo dựng các mối quan hệ để thuận lợi hoạt động trong showbiz và khẳng định không có tình cảm thực sự.
Trước làn sóng công kích từ dư luận, Trần Trinh Di phải lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội, thừa nhận sai lầm và gửi lời xin lỗi tới đồng nghiệp bị liên lụy. Cô cũng khóa bình luận để tránh chỉ trích, đồng thời "biến mất" khỏi truyền thông và các hoạt động nghệ thuật.
TVB sau đó cũng tạm dừng mọi kế hoạch dành cho cô tại thị trường Hong Kong, đưa người đẹp sang Trung Quốc đại lục nhằm tránh dư luận gay gắt từ quê nhà.
Suốt một năm sau đó, Trần Trinh Di gần như hoàn toàn “ở ẩn”. Tuy nhiên, cô không từ bỏ nghề diễn. Trong thời gian ở đại lục, người đẹp âm thầm quay phim, trong đó có vai chính trong Vô tướng chi thành, vai phụ trong Mạn ảnh tầm tung (đóng cùng Angelababy, Vương An Vũ) và Luyến luyến hồng trần (cùng Cổ Lực Na Trát, Từ Khai Sính). Đây được xem là nỗ lực âm thầm của cô để vực dậy hình ảnh sau scandal.
Đến tháng 3/2023, sau đúng một năm “bị đóng băng”, Trần Trinh Di bất ngờ được cho phép xuất hiện trở lại trên sóng TVB với vai diễn trong bộ phim Liêm chính truy kích, sánh đôi cùng tài tử Vương Hạo Tín.
Đài truyền hình Hong Kong cũng sắp xếp cho cô đóng vai khách mời trong sitcom ăn khách Mái ấm gia đình, cho thấy cô đang dần được “mở đường” tái xuất.
Hiện tại, Trần Trinh Di giữ thái độ kín tiếng hơn trước nhưng thỉnh thoảng vẫn chia sẻ cuộc sống cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.
Những hình ảnh mới xuất hiện trên truyền thông cho thấy người đẹp có phần chững chạc hơn trong phong cách ăn mặc lẫn thần thái. Nhiều khán giả nhận xét cô đã thay đổi rõ rệt so với thời điểm scandal nổ ra, từ một người trẻ tuổi ồn ào trở thành nghệ sĩ điềm đạm, dè dặt.
Trần Trinh Di sinh năm 1996, xuất thân trong gia đình có điều kiện. Cô giành danh hiệu Á hậu 1 tại Hoa hậu Hong Kong 2020 và được TVB nâng đỡ như một "tiểu hoa đán" tiềm năng. Người đẹp từng được kỳ vọng sẽ kế thừa lớp đàn chị trong làng phim TVB, nhờ ngoại hình nổi bật và thần thái cuốn hút. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 2 năm hoạt động, scandal tình ái đã khiến sự nghiệp cô lao dốc không phanh.