Người mẫu - Hoa hậu

Mai Ngô thổn thức hùng biện: 'Tôi từng là nạn nhân của bạo lực mạng trong khi họ không biết tôi là ai'

An An
Chia sẻ

Mai Ngô lấy dẫn chứng về chính bản thân mình - một nạn nhân của bạo lực mạng để thuyết trình về chủ đề hòa bình.

Tối 1/10, chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình 2022 diễn ra tại TP.HCM với sự tranh tài của 50 người đẹp đến từ nhiều vùng miền của tổ quốc. Bước vào Top 10, các thí sinh trải qua phần thuyết trình về chủ đề hòa bình. Mỗi phần thuyết trình dài 2 phút, được lựa chọn nói tiếng Việt và tiếng Anh.

Mai Ngô là một trong những người đẹp được chú ý của cuộc thi năm nay. Cô bước ra đầy tự tin và thuyết trình mạch lạc về chủ đề hòa bình. Trong đó, Mai Ngô lấy dẫn chứng về chính bản thân mình - một nạn nhân của bạo lực mạng. 

Mai Ngô thổn thức hùng biện: 'Tôi từng là nạn nhân của bạo lực mạng trong khi họ không biết tôi là ai' Ảnh 1

Người đẹp phát biểu: "Là một người sinh ra trong thời không có chiến tranh, tôi trân trọng và yêu quý hòa bình, biết ơn những gì ông cha ta đã hy sinh để có được sự độc lập và tự do chúng ta đang thừa hưởng. Tuy nhiên khi nhìn vào hiện trạng bạo lực vẫn còn diễn ra hàng ngày, hàng giờ, tôi tự hỏi liệu khi không có chiến tranh đã thực sự là hòa bình hay chưa? 

Bởi vì bạo lực ẩn sâu trong nhiều hình dạng khác nhau, không chỉ mang tính chất tương tác vật lý mà đôi khi còn là ngôn từ, thậm chí gây sát thương ghê gớm hơn. Bản thân tôi từng là nạn nhân của bạo lực mạng, từ những người tôi chưa hề quen biết. Trải qua thời gian khó khăn đó, tôi có cái nhìn chân thật hơn về khái niệm của bạo lực. 

Mai Ngô thổn thức hùng biện: 'Tôi từng là nạn nhân của bạo lực mạng trong khi họ không biết tôi là ai' Ảnh 2

Bạo lực không chỉ bên ngoài mà còn bên trong chúng ta. Để đạt được hòa bình trọn vẹn, trước khi ta cần đạt được sự bình yên trong nội tâm mình, xoa dịu và yêu thương tâm hồn của bản thân, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chính mình và những người khác. Chúng ta cần làm việc đó không chỉ với trí óc mà còn bằng cả trái tim. 

Nếu dường như ở khắp mọi nơi thì cơ sở cho hòa bình cũng vậy. Việc nuôi dưỡng hòa bình hay bạo lực là sự lựa chọn của chính chúng ta - cộng đồng tạo nên thế giới này. Và tôi tin rằng cùng nhau chúng ta có thể tạo nên một thế giới hòa bình". 

Mai Ngô thổn thức hùng biện: 'Tôi từng là nạn nhân của bạo lực mạng trong khi họ không biết tôi là ai' Ảnh 3

Phần thuyết trình của Mai Ngô nhận được sự hò reo, cổ vũ lớn từ đông đảo khán giả.

Xem thêm clip: 

Chia sẻ

Bài viết

An An

Tin mới nhất