Người mẫu - Hoa hậu

Hoa hậu người Hàn và câu chuyện nhận nuôi con gái gốc Việt đầy cảm động

Phạm Quỳnh Thương - CTV
Chia sẻ

"Mẹ Kim Tan" Kim Sung Ryung năm nay đã bước sang tuổi 55. Cựu Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc có con gái tại Việt Nam và câu chuyện đằng sau đó khiến cho mọi người phải suy ngẫm.

Kim Sung Ryung là nữ diễn viên nổi tiếng từng "làm mưa làm gió" tại Châu Á một thời khi đóng vai vai mẹ Kim Tan trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Những gười thừa kế".

Thường xuất hiện với vai trò là một nữ diễn viên, nhưng ít ai biết rằng, cô chính là Hoa hậu Hàn Quốc năm 1988. Mỹ nhân từng đại diện quê nhà tham gia đấu trường nhan sắc Miss Universe và được fan sắc đẹp quốc tế hết sức ủng hộ. Được biết, cô còn là mẹ của một cô bé người Việt Nam.

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ và hôn nhân viên mãn nhất "xứ sở kim chi" của cựu Hoa hậu Hoàn vũ.

Kim Sung Ryung sinh năm 1967 tại Hàn Quốc, cô được đông đảo khán giả yêu mến khi sở hữu bộ thành tích khủng - xứng danh "người đẹp học thức". Năm 1985, Kim Sung Ryung tốt nghiệp trường Đại học nữ Ewha chuyên ngành giáo dục. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục theo học và xuất sắc giành bằng cử nhân Khoa học máy tính trường Đại học công nghệ Inha, cử nhân ngành kịch và điện ảnh trường Đại học Kyung Hee, Thạc sỹ Marketing trường Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc.

Hoa hậu người Hàn và câu chuyện nhận nuôi con gái gốc Việt đầy cảm động Ảnh 1

Với học thức cùng ngoại hình xinh đẹp, nữ diễn viên đã thử sức khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc và đăng quang. Tiếp đó, cô đại diện nước nhà tham gia Miss Universe. Từ bước đệm các cuộc thi hoa hậu, mỹ nhân họ Kim đã dấn thân vào showbiz và có những tác phẩm ấn tượng, trong đó phải kể đến vai diễn "mẹ Kim Tan". Cái tên Kim Sung Ryung bắt đầu được nhắc đến với tần suất không kém gì dàn cast chính như Lee Min Ho, Park Shin Hye, Kim Woo Bin, Kim Ji Won...

Hoa hậu người Hàn và câu chuyện nhận nuôi con gái gốc Việt đầy cảm động Ảnh 2

Về hôn nhân, cô kết hôn với doanh nhân giàu có Lee Ki Soo vào năm 1996. Câu chuyện tình yêu của nữ diễn viên đình đám và chồng khiến không ít khán giả bất ngờ và bày tỏ sự hâm mộ. Ở tuổi 53, Kim Sung Ryung có được tất cả những điều mà phụ nữ mong muốn: một nghệ sĩ có địa vị trong làng giải trí, sở hữu khối tài sản kếch xù, ông xã là đại gia có tiếng trong giới xây dựng và kinh doanh, 2 cậu con trai vừa cao lớn vừa điển trai.

Câu chuyện đầy cảm động của cựu Hoa hậu Hoàn vũ và người con gái nuôi Việt Nam

Ngoài những vai diễn ấn tượng, Kim Sung Ryung rất chăm chỉ làm hoạt động thiện nguyện, đi đến những vùng đất khó khăn, trao đi "những trái tim yêu thương" giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn và bất hạnh. Trong những chuyến hành trình đó, cô đã nhận Thơm làm con nuôi vì quá xúc động trước hoàn cảnh khó khăn của cô bé.

Hoa hậu người Hàn và câu chuyện nhận nuôi con gái gốc Việt đầy cảm động Ảnh 3

Sau 10 năm,  Kim Sung Ryung đã có chuyến thăm xã Yên Thọ, tỉnh Nam Định cùng chương trình "Plan Korea". Cô đã tìm về vùng đất này để gặp lại Thơm. Cả hai mẹ con bật khóc, vỡ òa trong từng cung bậc cảm xúc khi nhìn thấy nhau. Kim Sung Ryung dành cho Thơm một cái ôm ấm áp, một cái nhìn trìu mến khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xúc động. Cũng trong chuyến công tác đó, cô cũng đã tiếp tục nhận nuôi 5 đứa trẻ và bảo trợ cho đến lúc trưởng thành.

Hoa hậu người Hàn và câu chuyện nhận nuôi con gái gốc Việt đầy cảm động Ảnh 4
Hoa hậu người Hàn và câu chuyện nhận nuôi con gái gốc Việt đầy cảm động Ảnh 5

Sau chuyến công tác trở lại lần này, nữ diễn viên đã kể lại câu chuyện dài về Thơm:

"Tên tôi là Kim Sung Ryung, 48 tuổi. Tôi là diễn viên. Tôi có một người con gái được sinh ra bằng cả tấm lòng mình. Tên con bé là Thơm. Quê hương con gái tôi là một ngôi làng biệt lập cách Hà Nội 78 km. Ngôi làng nhỏ hiện ra sau quãng đường quanh co gấp khúc. Ký ức về khoảnh khắc đầu tiên gặp Thơm 10 năm trước vẫn sống động trong tôi. Chỉ cần nhìn một lần là tôi có thể nhận ra Thơm giữa đám trẻ con. Lúc nhìn bé tôi bỗng trào nước mắt lúc nào không biết. Vì không muốn để lộ dáng vẻ sụt sùi của mình, tôi phải mất một lúc để lấy lại bình tĩnh rồi đến trước mặt Thơm. Đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên ấy đã nắm tay và dẫn đường cho tôi khắp xóm làng.

Nhà Thơm rất nghèo. Thơm cùng bà và 3 em nhỏ sống trong một ngôi nhà đến điện cũng chẳng có. Cô bé nói rằng bố mẹ phải đi làm tận Sài Gòn xa xôi để kiếm tiền nuôi gia đình. Thế nhưng, việc nuôi những 5 miệng ăn thật khó khăn dẫn đến mọi thứ đều thiếu thốn. Ngày nào cũng chỉ chật vật từng bữa ăn với vài món tạm bợ thì làm sao có thể nói gì đến việc học hành tử tế và ước mơ về tương lai cơ chứ. Dù vậy, Thơm vẫn không đánh mất đi nụ cười. Cô bé nhìn vào mắt tôi và cảm ơn tôi đã đến".

Hành trình thiện nguyện của cựu Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc Kim Sung Ryung sẽ mãi là một ký ức đẹp trong lòng khán giả Việt và là một câu chuyện truyền cảm hứng về sự tốt đẹp, sự tử tế trong cuộc sống này.

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất