Mới đây, Hoa hậu Ngọc Châu và siêu mẫu Võ Hoàng Yến cùng tham gia một chương trình, thu hút sự chú ý của khán giả bởi những chia sẻ đầy cảm xúc phía sau ánh hào quang sân khấu. Đặc biệt, khoảnh khắc Ngọc Châu không kìm được nước mắt khi Võ Hoàng Yến cho cô xem lại một bức ảnh đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Theo đó, Võ Hoàng Yến đã cho Ngọc Châu xem tấm ảnh về khoảnh khắc final walk khép lại nhiệm kỳ của Á hậu Miss Cosmo 2024 là Mook Karnruethai Tassabut. Trong bức ảnh, Á hậu người Thái Lan sải bước trên sân khấu trong thời khắc đặc biệt nhất của hành trình sắc đẹp, cùng sự hiện diện của mẹ cô.
Chứng kiến hình ảnh đầy xúc động ấy, Ngọc Châu khi đó đang ngồi dưới hàng ghế khán giả đã đứng bật dậy và rơi nước mắt. Khoảnh khắc này sau đó được ghi lại và chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.
Khi xem lại bức ảnh trên chương trình, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình: "Lúc này em rất là xúc động vì chứng kiến một khoảnh khắc đẹp, chạm đến cảm xúc của mình. Em cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc cùng Mook. Em hiểu được cảm giác đứng trên sân khấu và mẹ - người mà mình thương nhất lúc nào cũng ủng hộ, đồng hành và có mặt trong khoảnh khắc đặc biệt".
Ngọc Châu cũng thừa nhận, bên cạnh niềm vui cho đồng nghiệp, cảm xúc cá nhân đã khiến cô không thể kìm nén: "Lúc đó, em cũng có một chút buồn vì nhớ mẹ. Khi thấy mẹ của Mook vừa bước ra là em đã khóc, không thể kiềm được cảm xúc".
Chia sẻ chân thành của Ngọc Châu nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Nhiều netizen bày tỏ sự thấu hiểu, cho rằng phản ứng của nàng hậu là hoàn toàn tự nhiên và xuất phát từ tình cảm gia đình sâu sắc, cho thấy một Ngọc Châu gần gũi, giàu cảm xúc và rất thật sau ánh đèn sân khấu.
Hoa hậu Ngọc Châu từ lâu được biết đến là một trong những người đẹp có mối quan hệ gắn bó đặc biệt với mẹ. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, cô từng không ít lần nhắc đến mẹ như chỗ dựa tinh thần lớn nhất, người luôn âm thầm ủng hộ cô từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí.
Tuy nhiên, năm 2024, mẹ của Ngọc Châu đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Sau biến cố, nàng hậu lựa chọn đối diện với nỗi đau bằng cách tập trung vào công việc. Đến nay, cô đã phần nào vực dậy tinh thần, trở lại với các hoạt động nghệ thuật, dự án cộng đồng và giữ hình ảnh chỉn chu trước công chúng. Dù vậy, những khoảnh khắc chạm đến tình mẫu tử vẫn luôn là điểm chạm cảm xúc sâu nhất đối với nàng hậu quê Tây Ninh.