
Mới đây, Olivia Culpo - Hoa hậu Hoàn vũ 2012 gây sốt khi xuất hiện đầy quyến rũ trong bộ ảnh thời trang mới. Mang thai con đầu lòng với cầu thủ bóng bầu dục Christian McCaffrey, cô tự tin diện những thiết kế bikini nhỏ xinh, tôn vinh đường cong thay đổi của cơ thể.

Chụp ảnh cùng hai chị em Aurora và Sophia, Olivia biến bụng bầu thành biểu tượng của sự nữ tính, khẳng định sức mạnh và vẻ đẹp của phụ nữ hiện đại.

Hành trình làm mẹ của Hoa hậu Hoàn vũ này càng đặc biệt khi cô từng chiến đấu với chứng lạc nội mạc tử cung – căn bệnh gây khó khăn cho việc mang thai. Sau đám cưới lãng mạn tháng 6/2024, tin vui đến như món quà quý giá, và cô nhanh chóng ghi dấu khoảnh khắc này qua ống kính. “Tôi muốn mọi người sẵn sàng cho mùa nghỉ dưỡng với phong cách thoải mái nhưng sang trọng,” cô chia sẻ. Bộ ảnh không chỉ quảng bá bikini mà còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa: phụ nữ luôn có thể rạng rỡ ở bất kỳ giai đoạn nào.

Chiến dịch này đánh dấu bước ngoặt cho thời trang bầu. Trước đây, bikini thường bị xem là “không dành” cho phụ nữ mang thai, nhưng Olivia Culpo đã phá bỏ định kiến ấy. Cô nhận được cơn mưa lời khen trên mạng xã hội, từ “mẹ bầu quyến rũ nhất” đến “nguồn cảm hứng tuyệt vời”.

Olivia Culpo sinh năm 1992 tại Rhode Island, Mỹ. Không xuất thân từ giới người mẫu hay từng có kinh nghiệm thi sắc đẹp, cô bước vào đấu trường nhan sắc khá bất ngờ. Năm 2012, Olivia đăng ký thi Hoa hậu Rhode Island USA – cuộc thi đầu tiên trong đời – và lập tức giành vương miện.
Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục tiến đến Miss USA 2012 và lại một lần nữa chiến thắng, vượt qua hàng chục thí sinh dày dạn kinh nghiệm. Chỉ trong vòng vài tháng, từ một người vô danh, Olivia trở thành đại diện chính thức của nước Mỹ tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012.
Với phong thái tự nhiên, nhan sắc cổ điển và khả năng ứng xử thông minh, Olivia đã đăng quang Miss Universe 2012 tại Las Vegas, trở thành người Mỹ đầu tiên chiến thắng danh hiệu này kể từ năm 1997. Chiến thắng của cô được đánh giá là “câu chuyện cổ tích có thật” trong làng sắc đẹp quốc tế.