Làng giải trí xứ Cảng thơm một lần nữa xôn xao khi câu chuyện hôn nhân của Á hậu Hong Kong 1997 lại trở thành tâm điểm báo chí. Sau hơn 20 năm bước vào cuộc sống hào môn, cô nay đối diện với phiên tòa ly hôn và cáo buộc chồng đại gia bạo hành.
Cụ thể, theo HK01, năm 2003, Á hậu Lý Minh Tuệ kết hôn với doanh nhân Trần Hạc Dương, vốn là con trai út của cố nhà giáo danh tiếng Trần Thụ Cừ. Cặp đôi có với nhau một cặp song sinh trai gái và sống kín tiếng, ít khi xuất hiện trước truyền thông.
Tưởng rằng cuộc sống hôn nhân đã bình yên sau những biến cố tình cảm thời trẻ, nhưng đầu năm 2025, mọi thứ đảo chiều khi Á hậu nổi danh một thời lên tiếng tố chồng bạo hành ngay tại nhà riêng. Vụ việc được đưa ra tòa với cáo buộc Trần Hạc Dương dùng dao đe dọa và tấn công vợ, khiến cô bị thương và hoảng loạn.
Phiên tòa đầu tiên mở ngày 23/1vừa qua nhưng nhanh chóng bị hoãn sang tháng 3. Đến nay, vụ việc đã nhiều lần dời lịch xét xử, gần nhất là dời sang ngày 10/9, dự kiến kéo dài 3 ngày.
Tại phiên ngày 8/8 vừa qua, Trần Hạc Dương tiếp tục bác bỏ cáo buộc, được tại ngoại với 10.000 HKD tiền bảo lãnh và bị cấm rời khỏi Hong Kong.
Bên công tố cho biết sẽ triệu tập 4 nhân chứng, bao gồm Á hậu Lý Minh Tuệ, người giúp việc, bác sĩ bệnh viện công và một nhân viên. Về phía mình, Trần Hạc Dương dự kiến chỉ tự làm chứng, không mời thêm nhân chứng nào.
Giữa những ồn ào pháp lý, Á hậu Hong Kong 1997 cho biết cô đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Trả lời truyền thông, người đẹp nói ngắn gọn: “Tôi tin vào sự công bằng của pháp luật”.
Đây không phải lần đầu tiên Lý Minh Tuệ khiến dư luận dậy sóng vì đời tư. Trước đó, vào tháng 6/1998, chỉ một năm sau khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hong Kong, người đẹp khiến công chúng bất ngờ khi vướng tin đồn hẹn hò với doanh nhân Ổ Hữu Chánh.
Câu chuyện trở nên kịch tính hơn khi chỉ sau 10 ngày quen biết, cô công khai kế hoạch kết hôn vào tháng 8 và quyết định chấm dứt hợp đồng với TVB để chuẩn bị làm dâu nhà giàu.
Thế nhưng, khi cô sang Mỹ công tác, truyền thông bất ngờ rộ tin vị hôn phu bí mật qua lại với Ông Gia Tuệ, vốn là Hoa hậu Hong Kong 1997, đồng thời hủy bỏ hôn ước với Á hậu. Sự việc lập tức trở thành chủ đề nóng trên mặt báo suốt nhiều tuần.
Khi trở về, Lý Minh Tuệ rơi nước mắt trước ống kính, tố cáo Hoa hậu là “kẻ thứ ba” xen vào mối quan hệ của mình. Đáp lại, Ông Gia Tuệ phủ nhận, khẳng định cô mới là bạn gái chính thức. Doanh nhân Ổ Hữu Chánh cũng lên tiếng bênh vực tình mới, nói rằng ông và Lý Minh Tuệ đã rạn nứt trước khi đến với Ông Gia Tuệ.
Cuối cùng, vị đại gia và Ông Gia Tuệ tổ chức đám cưới tại Las Vegas vào tháng 1/1999, kết thúc câu chuyện tình tay ba đầy sóng gió.
Từ một người đẹp bước vào hào môn, trải qua scandal tình tay ba đình đám thập niên 90, cho đến cuộc chiến ly hôn căng thẳng với chồng đại gia, hiện tại, câu chuyện của Lý Gia Tuệ là minh chứng rằng những drama trong showbiz đôi khi kéo dài suốt hàng chục năm và chưa bao giờ mất đi sức nóng đối với công chúng.