Nếu New York tôn vinh tính thực tế và sự linh hoạt thì với Paris, thời trang như một giấc mơ bay bổng qua những trang phục thướt tha, lãng mạn; Milan lại chuộng lối phô diễn vẻ đẹp hoàn hảo, có phần “trưng trổ” còn London lấy sự sắc sảo, tinh tế làm tiêu chí hàng đầu. Nhắc tới Tokyo, người ta nghĩ ngay đến những bộ trang phục street style đầy phong cách.
Không mặc những trang phục đang làm nên xu hướng, không đóng mác những thương hiệu thời trang cao cấp và không lựa chọn những giải pháp an toàn, giới trẻ Nhật thỏa sức sáng tạo với những thứ họ khoác lên người.

Chiếc váy rộng thùng thình được lấy cảm hứng từ một chiếc áo sơ mi có size khủng khiến nhiều người liên tưởng đến áo chống nắng ở Việt Nam.

Dù thời tiết mát mẻ nhưng tín đồ thời trang này khoác cả một chiếc “bao tải” lên người với họa tiết lạ mắt.

Chiếc mũ nồi là dấu ấn thời gian trên bộ trang phục hiện đại của chàng trai, một sự kết hợp hoàn hảo.












