Gương mặt thương hiệu

Trò chuyện cùng nữ doanh nhân Khúc Lan Phương

T.H
Chia sẻ

Xinh đẹp và tài năng, Khúc Lan Phương chính là cái tên được nhắc nhiều trên các phương tiện truyền thông gần đây. Không chỉ là một người đẹp, cô còn nổi bật là nữ doanh nhân bản lĩnh và giàu lòng nhân ái.

Vừa qua, phóng viên SAOstar đã có cuộc trò chuyện thú vị với nữ doanh nhân này. 

Phóng viên (PV): Xin chào chị, cảm ơn chị đã nhận lời phỏng vấn cùng Saostar.

Khúc Lan Phương (KLP): Cảm ơn nhiều, tôi đang sẵn lòng chia sẻ với quý báo đây ạ. 

Trò chuyện cùng nữ doanh nhân Khúc Lan Phương Ảnh 1
Doanh nhân Khúc Lan Phương 

PV: Chị có thể chia sẻ một chút về công việc hiện tại của chị không ạ?

KLP: Tôi xuất thân là một bác sĩ ngành thẩm mỹ, công việc của tôi thường xuyên ở trong bộ đồ màu xanh phòng phẫu thuật, làm đẹp cho đời. Nói tôi là “tác giả” của chiếc mũi cao, đôi môi rạng rỡ hay vẻ đẹp cân đối của khách hàng cũng không quá. Ngoài ra tôi kinh doanh dược mỹ phẩm, bất động sản. May mắn là ở lĩnh vực nào cũng rất được duyên. Tôi có nhiều thành tựu ở tất cả các ngành mà tôi kể với bạn. 

PV: Chị có tự nhận thấy mình là một doanh nhân thành đạt không?

KLP: Không biết thước đo của sự thành đạt theo quan điểm của bạn thế nào, còn tôi thì, ừm, có chứ. Tôi tự tin với những gì mình làm và làm bằng tất cả năng lượng của mình. Vì thế kết quả phần nhiều nằm trong dự tính của tôi. Kinh doanh không đơn giản, nó là thương trường và cũng là chiến trường. Trong kinh doanh, bạn phải biết người biết ta. Tôi thì không quá nhiều mạo hiểm mà ngược lại tôi là người làm việc khá chắc chắn. Sự thành đạt ở mỗi người là khác nhau. Với tôi thì tôi tin mình đã tự tìm thấy sự hài lòng, thành đạt cho chính mình nhờ ước muốn giúp đỡ nhiều người khác mà tôi đã đang thực hiện. 

PV: Được biết chị vẫn dành một phần số tiền kinh doanh của mình để giúp đỡ các em nhỏ mồ côi. Chị có quan tâm đến sự đánh giá của người khác về công việc từ thiện đó không?

KLP: Tôi làm từ thiện vì mong muốn của chính mình nên chẳng ngại ai đánh giá khen hay chê. Nhìn những em nhỏ mồ côi, không có tình yêu của cha mẹ bên cạnh ở những trại trẻ hay cửa chùa mà tôi chẳng thể kìm lòng. Tôi làm từ thiện không cần ai biết đến hay cảm ơn. Chỉ là từ tấm lòng của mình, từ một người may mắn hơn các em mà thôi. 

Trò chuyện cùng nữ doanh nhân Khúc Lan Phương Ảnh 2
Nữ doanh nhân có tấm lòng nhân hậu 

PV: Chị đang tham gia một cuộc thi sắc đẹp đúng không ạ? Và dường như chị đang đi những bước đi vững chắc?

KLP: Cảm ơn anh. Tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam với tư cách là một nữ doanh nhân. Tôi học rất nhiều, liên tục phát triển bản thân và nhiều khi còn thấy mình cần thêm nhiều thời gian nữa để học, học và học. Mở mang được nhiều điều trong hành trình này, tôi cũng biết ơn vì có thêm nhiều mối quan hệ, tình thân giữa những chị em có chung đam mê với kinh doanh. Và trên hết, dĩ nhiên, là những doanh nhân xinh đẹp, tài năng. 

PV: Chị sẽ làm gì sau cuộc thi này?

KLP: Dù ở vị trí nào, tôi cũng vẫn nỗ lực tiếp tục sứ mệnh của mình là cùng nhau tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tôi với chị em doanh nhân sẽ làm nên những dự án có thể tạo ra nhiều công ăn việc làm, thu nhập cao hơn, tự chủ tài chính. Sẽ vẫn đi từ thiện, công đức, chăm sóc cho người kém may mắn hơn mình. Đó là những việc mà tôi sẽ làm. 

PV: Cảm ơn chị và chúc chị nhiều sức khoẻ! 

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin mới nhất