Giải Trí

Xuân Bắc gửi lời xin lỗi khán giả sau ồn ào câu chuyện 'cái tát của mẹ'

Kim Ngân
Chia sẻ

Xuân Bắc đã chính thức lên tiếng làm rõ sau ồn ào vừa qua.

Những ngày gần đây, phát ngôn gây tranh cãi của nghệ sĩ Xuân Bắc trở thành tâm điểm, tạo nên chủ đề bàn luận ở nhiều diễn đàn, hội nhóm showbiz trên mạng xã hội.

Trước phát ngôn này, nam nghệ sĩ đã nhận về nhiều phản ứng lẫn tranh cãi, ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng. Nhiều khán giả chỉ trích và yêu cầu nam nghệ sĩ xin lỗi. Nghiêm trọng hơn, đại diện của Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng đã lên tiếng, cho rằng Xuân Bắc cần rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này, nếu cần thiết hãy lên tiếng xin lỗi khán giả, người hâm mộ của mình.

Xuân Bắc gửi lời xin lỗi khán giả sau ồn ào câu chuyện 'cái tát của mẹ' Ảnh 1

Trước sức ép của dư luận và sự vào cuộc của cơ quan quản lý văn hóa, cụ thể là Bộ VHTT&DL, NSƯT Xuân Bắc đã không tiếp tục giữ im lặng. Ngày 27/1, nghệ sĩ Xuân Bắc đã chính thức trả lời báo Văn Hóa là cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đơn vị quản lý Nhà hát Kịch Việt Nam nơi anh làm giám đốc. 

Nam nghệ sĩ cho biết, câu chuyện mà anh viết trên trang Facebook của mình chỉ là câu chuyện cá nhân và không có ý làm tổn thương, xúc phạm khán giả - những người mà anh luôn trân trọng và biết ơn. 

"Tuy nhiên, qua dư luận, câu chuyện của tôi đã gây hiểu nhầm cho một số khán giả và tôi chân thành xin lỗi khán giả về điều này và mong muốn khán giả tiếp tục đồng hành, ủng hộ", Xuân Bắc nói.

Vì vậy, nam nghệ sĩ đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì cho rằng câu chuyện cá nhân của mình đã khiến khán giả hiểu lầm. 

Xuân Bắc gửi lời xin lỗi khán giả sau ồn ào câu chuyện 'cái tát của mẹ' Ảnh 2

Trước đó, Xuân Bắc đã đăng tải một bài viết trên trang cá nhân. Nội dung bài viết là câu chuyện ngụ ngôn, tuy nhiên nhiều cư dân mạng đã đặt nghi vấn nam nghệ sĩ đang có ý "đá xéo" những khán giả đã chê, mỉa mai chương trình Táo quân năm nay.

"Mẹ tôi nói: Mấy năm trở lại đây năm nào mày cũng nói câu này nhưng năm nào mày cũng ăn tụt cả lưỡi. Trước Tết thì mày gào lên là chờ đợi, là mong muốn. Cơm 30 thì mày cắm đầu vào ngấu nghiến.... rồi mày chê. Mày là đồ "Ăn cháo đá bát". Mày có biết Mẹ mày gói bánh, luộc bánh vất vả thế nào không? Chọn từng cọng lá, chẻ từng cái lạt, ngồi còng cả lưng rồi trông nồi bánh cả đêm... mày biết không hả đồ có lớn mà không có khôn? Mày không ăn thì thôi ai bắt mày...", một đoạn trong bài viết của NSƯT Xuân Bắc.

Chia sẻ

Bài viết

Kim Ngân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất