Những ngày đầu năm 2026, làng giải trí Hong Kong đón nhận tin buồn khi diễn viên gạo cội Viên Tường Nhân đã qua đời vì bạo bệnh, hưởng thọ 69 tuổi.
Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp và khán giả, đặc biệt là những ai từng yêu mến hình ảnh, vai diễn "vua ăn mày" do ông thủ vai trong bộ phim kinh điển Tuyệt Đỉnh Kung Fu.
Theo chia sẻ từ đạo diễn Lý Lực Trì, trưa ngày 1/1, "vua ăn mày" Viên Tường Nhân trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Elizabeth sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Tang lễ của nam diễn viên dự kiến được tổ chức vào ngày 1/2 tại Nhà tang lễ Thế Giới. Gia đình không công bố chi tiết lý do tổ chức hậu sự muộn hơn so với thông thường.
Dù thường đảm nhận vai phụ, ông vẫn ghi dấu ấn đậm nét nhờ lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và giàu chiều sâu. Với nhiều thế hệ người xem, Viên Tường Nhân là minh chứng cho mẫu diễn viên không cần vai chính vẫn được nhớ mãi.
Không chỉ là diễn viên, Viên Tường Nhân còn được xem là một "kỳ tài" của điện ảnh Hong Kong khi hoạt động đa năng ở nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch và chỉ đạo võ thuật. Đáng chú ý, ông từng đảm nhiệm thiết kế hành động cho Thủy Hử phiên bản năm 1998 - tác phẩm được đánh giá cao về tính chân thực và tinh thần võ hiệp.
Con đường đến với nghệ thuật của Viên Tường Nhân gắn liền với gia đình có truyền thống võ thuật lâu đời. Cha ông là Viên Tiểu Điền - người được xem là võ sư kiêm chỉ đạo võ thuật đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hong Kong, từng hợp tác với Thành Long trong nhiều dự án lớn.
Những năm gần đây, Viên Tường Nhân ít xuất hiện trước truyền thông, song ông vẫn bền bỉ theo đuổi công việc diễn xuất. Tháng 2/2025, đạo diễn Từ Tuấn tiết lộ nam diễn viên tham gia dự án Hồng Giá Y, cũng là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của ông.
Thời điểm đó, sức khỏe Viên Tường Nhân đã suy yếu nghiêm trọng, mắc chứng phù phổi, đi lại khó khăn và thường xuyên rơi vào tình trạng khó thở. Dù vậy, ông vẫn kiên trì bám trụ trường quay giữa thời tiết nóng bức, khiến nhiều đồng nghiệp không khỏi xót xa và nể phục.
Trong một lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn, Viên Tường Nhân từng chia sẻ mong muốn được đóng phim đến năm 100 tuổi. Ông nói về điện ảnh với ánh mắt đầy nhiệt huyết, như thể bệnh tật chưa từng tồn tại. Không ai ngờ rằng, ước mơ ấy lại dang dở khi Hồng Giá Y trở thành lời chào tạm biệt cuối cùng của ông với màn ảnh.
Từ một diễn viên đóng thế, chỉ đạo võ thuật đến gương mặt quen thuộc của dòng phim võ hiệp - hài hành động, Viên Tường Nhân đã dành trọn cuộc đời cho điện ảnh. Sự ra đi của "vua ăn mày" trong Tuyệt Đỉnh Kung Fu không chỉ là mất mát với ngành phim ảnh Hong Kong, mà còn khép lại một phần ký ức đẹp của khán giả yêu phim châu Á.