Thời gian gần đây, nữ diễn viên Lưu Gia Linh gây chú ý khi xuất hiện trong một chương trình giải trí và có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh quan điểm sống cá nhân. Khi được hỏi: "Chị có từng nghĩ rằng nếu mình có con thì sẽ hạnh phúc hơn không?", Lưu Gia Linh trả lời không hề do dự và cho biết nếu trở thành mẹ, phần lớn thời gian cô sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Người đẹp khẳng định: "Tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời của chính mình".
Được biết, nữ diễn viên và tài tử Lương Triều Vỹ kết hôn từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa có con. Trong chương trình, Lưu Gia Linh giải thích rằng tuổi thơ của cô diễn ra trong một bối cảnh đơn giản, thuần khiết và ít áp lực hơn nhiều so với xã hội hiện đại.
Cô cho rằng nếu sinh con trong thời điểm bây giờ, áp lực kinh tế và tinh thần sẽ nặng nề đến mức "nhìn đâu cũng thấy tiền", từ việc mua điện thoại, túi xách cho đến chuyện đảm bảo môi trường giáo dục tốt nhất cho con cái.
Dù một khách mời đưa ra quan điểm rằng sinh con sẽ giúp cuộc sống trở nên trọn vẹn và mang đến nhiều trải nghiệm hạnh phúc, Lưu Gia Linh vẫn giữ lập trường riêng. Cô tôn trọng ý kiến đối phương nhưng thẳng thắn cho biết: "Nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn chọn không sinh con".
Một khoảnh khắc khác trong chương trình cho thấy Lưu Gia Linh tỏ ra khó hiểu khi chứng kiến nhiều phụ huynh chủ động tìm bạn đời cho con cái. Theo nữ diễn viên, khi kết hôn và sinh con, một người phụ nữ sẽ phải hy sinh rất nhiều điều thuộc về bản thân. Trước quan điểm của người đẹp, khán giả đã đưa ra ý kiến trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ đều tôn trọng quyết định của cô, nhưng vẫn mong muốn cả hai có thể thay đổi quyết định về chuyện con cái trong thời gian sắp tới.
Theo Sina, Lương Triều Vỹ từng thừa nhận anh không giỏi giao tiếp, thường thấy mất phương hướng trong các sự kiện đông người. Trong cuộc sống hằng ngày, người đẹp cho biết nhiều lúc cô cảm thấy bản thân giống như mẹ của anh vì chồng không giỏi việc nhà và khá lười giao tiếp với người lạ. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định Lương Triều Vỹ luôn khiến cô cảm thấy được trân trọng.