Mới đây, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin gia đình Uông Tiểu Phi đón thêm thành viên mới. Theo Sohu, vợ anh là Mã Tiểu Mai đã hạ sinh con trai thuận lợi trong niềm vui vỡ òa của cả gia đình.
Uông Tiểu Phi chính thức tái hôn với Mã Tiểu Mai sau khi đăng ký kết hôn vào năm 2024 và tổ chức đám cưới vào tháng 5 năm ngoái. Từ khi về chung một nhà, cặp đôi khá kín tiếng nhưng vẫn nhận được nhiều sự chú ý, nhất là sau khi gia đình thông báo tin vui có em bé.
Với tư cách mẹ chồng, Trương Lan là người chủ động công bố tin mừng. Bà còn trực tiếp xuất hiện trước ống kính để chia sẻ chi tiết về quá trình sinh nở của con dâu. Ngay từ đầu, mẹ Uông Tiểu Phi đã không giấu được niềm hạnh phúc, cho biết từ khi hay tin Mã Tiểu Mai mang thai, bà ngày nào cũng đếm từng ngày mong chờ được gặp cháu. Khi em bé chào đời, bà bế cháu suốt cả đêm không rời tay.
Trong mắt Trương Lan, cháu nội “điểm nào cũng tốt”: sinh vào mùng 7 là điều đáng khen, tiếng khóc vang dội cũng đáng khen, làn da trắng trẻo, thân hình mũm mĩm lại càng khiến bà tự hào. Không chỉ dành lời có cánh cho cháu nội, bà còn khen ngợi con trai Uông Tiểu Phi, con dâu Mã Tiểu Mai và cả gia đình thông gia trước truyền thông.
Mẹ Uông Tiểu Phi ngoài việc nhắc đến chuyện con dâu sinh cháu trai còn nhấn mạnh cô là một người mẹ kế chu đáo. Trong thời gian mang thai, Mã Tiểu Mai vẫn hỗ trợ livestream quảng bá công việc gia đình, không một lời than phiền. Đồng thời, cô được cho là chăm sóc tận tình hai con riêng của chồng.
Trước khi kết hôn với Mã Tiểu Mai, Uông Tiểu Phi từng có gần 10 năm chung sống với Từ Hy Viên. Cả hai ly hôn vào năm 2021 và có hai con chung. Sau khi Từ Hy Viên qua đời vào tháng 2 năm ngoái, cuộc sống của Uông Tiểu Phi và các con càng nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Mã Tiểu Mai bên cạnh anh và hai đứa trẻ được xem là điểm tựa mới cho gia đình.