Giải Trí

Vân Trang: 'Tôi không sợ bị chết đói, nếu bỏ nghề diễn viên thì vẫn có thể đi làm nail'

Hạc Hiên
Chia sẻ

'Có một cảnh trong phim tôi mặt mày máu mẹ tự bóp cổ mình, không biết có phải bóp trúng huyệt nào đó hay mệt mỏi do mang thai mà tôi đã suýt ngất', Vân Trang tiết lộ.

Vân Trang được khán giả biết đến qua các bộ phim như: Dù gió có thổi, Sông dài, Bí mật thảm đỏ,...Vân Trang kết hôn đầu năm 2016 và sinh con gái đầu lòng tháng 10 cùng năm. Tháng 11/2021, Vân Trang sinh đôi hai nàng công chúa. 

Vân Trang vừa trở lại màn ảnh rộng sau ba năm với phim Chuyện ma gần nhà. Chuyện ma gần nhà là dự án đặc biệt với Vân Trang khi quay hình vào tháng 3/2021, thời điểm cô biết mình mang thai gần một tháng. 

Nữ diễn viên có những chia sẻ về tâm huyết với vai diễn cũng như sự ủng hộ của gia đình ở dự án này.

- Lý do nào khiến chị nhận lời tham gia Chuyện ma gần nhà?

Thể loại phim kinh dị là một thể loại tôi rất thích và đã luôn đi tìm một kịch bản thể loại này. Nên khi anh Tấn đặt vẫn đề tôi đã mất ăn mất ngủ vài ngày không biết có nên nhận bộ phim này hay không, dù là thể loại mình thích nhưng mình phải diễn làm sao để nó hay. 180 phút phim có 30 phút cao trào và để làm sao để 30 phút đó truyền tải hết nội dung của bộ phim là một việc rất khó. Tuy nhiên, vai diễn này rất hay, tôi muốn cháy hết mình với vai diễn nên đã nhận lời mời.

- Còn về cân nặng thì sao, chị đã xuống được bao nhiêu ký sau khi sinh con?

Tôi xuống khoảng 13 ký trong 3 tháng. Tôi chưa bao giờ có ý định giảm cân, thậm chí còn ăn rất nhiều để có sữa cho con. Có thể là tôi vắt sữa một lần cho hai bé nên mau xuống cân.

Vai diễn của Vân Trang gây nhiều thích thú, tò mò cho người hâm mộ.

- Thời điểm chị nhận lời tham gia bộ phim này là lúc nào?

Thời điểm nhận phim tôi vẫn chưa biết mình có bầu cho đến ngày quay phim đầu tiên. Thế nhưng, đâm lao rồi thì phải đành theo lao thôi (cười).

- Khi biết chị quay phim lúc mang bầu, gia đình có phản ứng gì?

Thời điểm tôi nhận kịch bản tôi không nghĩ nó sẽ bê bết như vậy, cho tới khi vào set quay tôi mới biết. Anh Tấn set cho mình những cảnh phải lăn lê bò lết. Mặc dù chỉ trườn thôi nhưng trên màn ảnh rộng, nếu mình không nhập vai thì nó sẽ không thật nên mình đành phải cố gắng hết sức. 

Bên cạnh đó, làm một diễn viên khi vào set quay thì luôn cháy hết mình, đôi khi tôi quên mất là mình đang mang thai. Có một cảnh trong phim tôi mặt mày máu mẹ tự bóp cổ mình, không biết có phải bóp trúng huyệt nào đó hay mệt mỏi do mang thai mà tôi đã suýt ngất khi quay cảnh đó. May thay tôi vẫn nhớ mình đang quay phim nên đã kịp thời buông ra.

- Cảnh quay nào khiến chị kiệt sức nhất?

Cảnh khiến tôi kiệt sức nhất là vào cuối phim, tôi phải bò trên đoạn hành lang dài. Do địa điểm quay khá cũ nên mặt sàn khá mấp mô, đôi chỗ còn có xi măng. Tuy bò không nhanh nhưng cộng thêm phải thở gấp nên tôi rất mệt. Nhưng tôi phải thực hiện cảnh đó khoảng mười mấy lần, một nửa cho quay phim, nửa còn lại để chụp ảnh làm poster phim. Thực hiện xong là tôi mệt lả người.

- Ông xã có phản ứng ra sao khi nhìn những vết thương trên người chị?

Anh không nói gì hết. Anh không phải người thể hiện tình cảm và sự quan tâm theo kiểu săn sóc. Có thể từ lúc quen anh tôi luôn thể hiện mình là một người mạnh mẽ, làm được mọi thứ nên nhiều lúc mình cảm thấy bị thiệt thòi.

- Vậy anh thể hiện sự quan tâm như thế nào khi biết chị đang mang bầu?

Nếu anh biết tôi mang thai thì chắc chắn sẽ không cho tôi nhận phim, tính của anh là vậy. Tuy nhiên, anh biết công việc của tôi không thể dời lại được nên anh cũng thoải mái để mình làm, sau đó thì nghỉ ngơi.

Vân Trang là tâm điểm của đoạn phim thứ ba với những phân cảnh độc diễn gây ám ảnh. 

- Khi thấy bộ dạng của chị lúc quay phim về anh có phản ứng gì?

Thực ra, lúc tôi đi thì anh vẫn chưa thức, lúc mình về anh đã đi ngủ rồi nên cũng không phản ứng nhiều. Một phần anh cũng thích sạch sẽ nên mình cũng tranh thủ đi tắm rửa gội đầu rồi vào ngủ thôi.

- Chị có kì vọng gì cho lần trở lại lần này

ôi đã cố gắng hết sức rồi, những suy nghĩ về vai diễn tôi cũng đã suy nghĩ trước đó rồi. Hy vọng của tôi là chạm được trái tim của khán giả thôi vì sau nhân vật có một câu chuyện rất tội nghiệp. 

Điều gì ở nhân vật khiến bạn tâm huyết hi sinh như vậy?

Trước giờ tôi rất thích phim kinh dị và luôn tìm kiếm một nhân vật đòi hỏi sự tưởng tượng của mình một chút để thử thách bản thân. Những vai diễn như vậy đâu phải lúc nào mình cũng có cơ hội chạm tay tới đâu nên lần này khi mới đọc kịch bản mình đã rất hào hững với nó rồi.

Đây có phải vai diễn khó nhất từ trước đến giờ của Vân Trang không?

Cũng không hẳn. Như lần tôi quay phim Scandal - Bí mật thảm đỏ vai diễn đó làm tôi căng thẳng cả tháng, cầm kịch bản mà không dám đọc, tôi chờ đủ duyên mới dám mở ra xem. Đó là một kịch bản khó khi tôi phải diễn giấu kịch, tuy nhiên khi xem người ta vẫn phát hiện nhưng do lúc đó mình thuận theo tâm lí nhân vật nên không sao. Vai diễn lần này cũng như vậy nhưng ngắn hơi hơn.

Chuyện ma gần nhà đánh dấu cuộc tái xuất của Vân Trang với điện ảnh sau ba năm, kể từ năm 2019. 

Nhìn Trang lúc nào cũng là một người tràn đầy năng lượng, nhưng năm vừa rồi vì lựa chọn gia đình mà bạn đã chững lại. Bạn có tiếc khoảng thời gian đó?

Cái gì đến với tôi nó cũng sớm cả. Năm 17 tuổi tôi đã vào trường Sân khấu Điện ảnh và có phim đầu tay rồi nên so với các bạn cùng lứa thì tôi ra đời sớm hơn 2 năm. Giờ nhìn lại, tôi thấy mình có đặt mục tiêu nhưng không sống chết thực hiện nó nhưng cái gì tới nó sẽ tới.

Tôi lấy chồng sinh con, dòng đời cứ cuốn mình tới lúc nào không hay. Phần khác, tôi bị ảnh hưởng bởi mẹ, mẹ tôi nói độ 25 26 tuổi lấy chồng là đẹp nhất, vì càng lớn sẽ càng khó tính trong việc chọn lựa. Mà điều thành công nhất trong cuộc đời con người là một gia đình hạnh phúc. Cứ lấy chồng sinh con đi rồi mình chịu khổ trong công việc một chút nhưng sau này lớn hơn có con cái bên cạnh sẽ không sao cả. 

Chạnh lòng thì tất nhiên vẫn có. Các bạn cùng tuổi mình bây giờ vẫn còn bay nhảy, có nhiều cơ hội đến với các bạn hơn. Thời tôi còn hoạt động sôi nổi thì các cơ hội về phim ảnh lại không nhiều như bây giờ. Bây giờ có chồng có con rồi lại không thể thoải mái được nữa thì nhà nhà làm phim người người làm phim. Tuy nhiên, tôi vẫn rất trân trọng những cảm xúc đó vì trong đời người đâu phải ai cũng có thể cảm nhận được.

Mọi thứ tôi có hiện tại đều do năng lực của bạn nhưng có phải do mọi thứ đến với bạn rất dễ dàng nên bạn chưa từng đặt kì vọng cao không?

Đúng là mọi thứ đến với tôi khá suôn sẻ. Ngày xưa tôi có nhiều ước mơ lắm nhưng chưa bao giờ mơ làm diễn viên cả. Thế nhưng dòng đời lại đưa đẩy mình vào nghề này và mình làm tốt nó là đã đủ rồi. Cho dù sao này tôi có thêm vài đứa con nữa mà vẫn muốn đóng phim thì phim vẫn sẽ đón nhận tôi thôi. Tôi còn làm ở mảng kịch và phim truyền hình nữa. Lúc trước đi phim rất nhiều nhưng không hiểu sao vẫn sắp xếp thời gian tối đi diễn được, nhiều lúc mọi người gọi tôi là con trâu chứ không phải con Trang là vậy (cười). Tôi nghĩ Tổ đã sắp xếp cho mình và tôi hạnh phúc với điều đó. 

Nhưng nếu bạn vươn lên làm ngôi sao hàng đầu thì điều đó có cản trở?

Đâu có gì là hoàn hảo đâu, mình phải biết buông bỏ, càng lớn càng phải biết buông bỏ để tâm hồn mình thanh thản hơn. Có nhiều thứ mình muốn làm lắm nhưng mình muốn chờ đợi một cái duyên đến. Tôi cũng không sợ bị chết đói, nếu bỏ nghề diễn viên em vẫn có thể đi làm Nail, làm MC cho radio nên tôi thấy chân trời mình rất rộng mở. 

Bây giờ nguồn thu chính của bạn là từ đâu?

Từ kinh doanh, KOL và một cái homestay ở dưới quê. Nói chung là tôi không ngồi không được nên trong đầu luôn phải có việc để làm.

Đây cũng là dự án đặc biệt với minh tinh tài sắc này, khi giai đoạn ghi hình (vào tháng 3 năm 2021) cũng là lúc cô biết mình đang mang thai. 

Chồng bạn có nói gì trước những quyết định của bạn?

Anh có nói em muốn làm gì cũng được, nhưng phải làm tới nơi, không phải đang làm cái này nhảy qua cái khác được. Anh nói đúng nhưng mình cực chứ không có sướng gì. Mà giờ lông bông ở không đi spa làm nail ở nhà chăm con cũng được mà giờ tôi nai lưng ra làm mà cũng bị nói thì hơi bực. Nhưng anh biết tính tôi thích bày chuyện ra làm nên thôi. Nhưng khi cần các ý kiến thì tôi luôn hỏi chồng và anh tính rất nhanh. Đôi khi mình có làm sai thì nhờ anh đổ vỏ giùm.

Khi nãy bạn nói vài năm nữa có thêm vài đứa con, không biết bạn muốn có thêm cậu con trai nữa không?

Khi tôi lấy chồng tôi có nói muốn 5 đứa con, nhưng khi đẻ xong đứa thứ nhất thì thấy bé dễ thương quá mà bé cũng muốn có em nữa nên mới có cặp sinh đôi. Còn chuyện tương lai thì để tương lai tính. 

Cuộc sống của bạn khi có thêm bé như thế nào?

Cực hơn rất nhiều, nên giờ cả nhà phải cùng nhau chăm cho hai bé, tốn tiền nhiều hơn, cái gì cũng mua đôi hoặc mua ba cho ba đứa con. Thậm chí, mua cho mẹ và ông xã vì mình thích những thứ đi theo cặp với nhau. Nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc với những điều đó.

Bạn có bị áp lực phải sinh bé trai không?

Tôi không có áp lực đâu, thậm chí mẹ tôi còn rất thích con gái. Mẹ chồng em thì cũng chỉ có con trai nên có cháu gái bà rất cưng. Bây giờ con gái quý lắm, dù con nào cũng vậy. Nhưng mình cũng muốn làm mẹ của hai đứa con trai nó quậy như thế nào và mình phải răn nó ra sao như mẹ đã làm với em trai tôi.

Mục tiêu và dự định sắp tới của bạn là gì?

Sắp tới bé lớn vào lớp 1 là 1 năm đầu đời của 2 bé nhỏ cũng rất quan trọng nên chắc phải theo sát các bé thường xuyên. Ngoài ra, còn hệ thống spa và mở thêm homestay thì tôi cũng hết thời gian để làm việc khác rồi. 

Về nghệ thuật, tôi có các dự án bị hoãn từ năm ngoái đến năm nay thì mình phải tiếp tục. Tôi đã nhận một số vai khách mời nhỏ trong hai dự án phim và diễn sân khấu kịch, mỗi tuần hai suất để sân khấu có thể sáng đèn trở lại sau một năm đóng cửa vì đại dịch.

Vân Trang nhận lời mời của đạo diễn Trần Hữu Tấn vì hứng thú với vai diễn trong Chuyện ma gần nhà.

Cát xê kịch khá thấp sao bạn vẫn có thể theo đến bây giờ?

Tôi không biết nữa, có lẽ là cảm xúc mỗi khi mình diễn xong và ra chào khán giả, nhìn khán giả họ cười với mình, đó là điều phim điện ảnh không có được. Ngoài ra, mỗi suất là một kiểu diễn khác nhau, điều đó rất nghệ sĩ khiến mình không thể bỏ được. Số tiền kiếm được từ diễn kịch đến giờ mình vẫn còn giữ và bỏ vào ống heo để dành cho con sau này có thể đi chơi đâu đó, cũng được 5 năm rồi nên cũng khá nặng kí. Tuy chồng có nói rằng bỏ vào ống heo để dành vài năm sau tiền cũng mất giá nhưng mình cũng muốn làm gì đó cho con nên mình vẫn cứ tiếp tục thôi.

Có vai diễn nào mà bạn muốn thử sức trong tương lai?

Tôi đợi bao nhiêu năm rồi mà chưa ai mời tôi làm đả nữ hoặc những vai đa nhân cách một chút vì những vai bình thường có chút nhẹ đô. Phim điện ảnh thì có chút bó buộc các thể loại vai, nhưng phim truyền hình em cũng đã thử trải nghiệm qua nhiều và được biến hóa nhiều nhân vật.

Cảm ơn Vân Trang với những chia sẻ trên!

Chia sẻ

Bài viết

Hạc Hiên

Tin mới nhất