Giải Trí

Trọng Hiếu nghẹn ngào nhớ về người bố quá cố: 'Tự hào là di sản của bố Trung để lại'

Diên Vỹ
Chia sẻ

Ghi nhớ lời dạy của bố, Trọng Hiếu đã có những chia sẻ cũng như hành động thiết thực đối với những người phụ nữ tại Đức.

Hơn 1 tháng trước, bố ruột của Trọng Hiếu đã ra đi mãi mãi. Cái tên "Ông Trung" - cách gọi thân thương nhất mà Trọng Hiếu dành cho bố mình khiến nhiều người cảm thấy tình cảm lớn lao mà nam ca sĩ dành cho bố mình. Rất nhiều lời chia sẻ đã được gửi tới Trọng Hiếu và mong anh sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Trọng Hiếu đã nghẹn ngào chia sẻ: "Bố Trung yêu thương đã tạm biệt trần gian này vài ngày trước. Trái tim của gia đình và Hiếu vỡ tan 1000 mảnh. Ông Trung dạy các con luôn yêu thương tất cả mọi người và Hiếu tự hào là di sản của bố Trung. Ông Trung là người dễ thương nhất trên trái đất này, luôn dành tình yêu vô điều kiện cho Hiếu và gia đình.

Trọng Hiếu nghẹn ngào nhớ về người bố quá cố: 'Tự hào là di sản của bố Trung để lại' Ảnh 1

Bố là người bố tuyệt vời nhất. Con yêu bố nhiều lắm. Con nhớ bố kinh khủng khiếp. Mẹ, Jen và Tùng Bàng của bố sẽ ổn và luôn nhớ bố. Như thế bố hãy về cõi vĩnh hằng thảnh thơi, vui với nụ cười dễ thương của bố. Hiếu và gia đình xin phép dành thời gian để vượt qua sự mất mát này".

Trọng Hiếu nghẹn ngào nhớ về người bố quá cố: 'Tự hào là di sản của bố Trung để lại' Ảnh 2

Trọng Hiếu cũng nhớ lại rằng, chính bố là người đã dạy mình cách trân trọng, yêu thương và tôn vinh phụ nữ, mà những người đầu tiên chính là mẹ và chị gái mình. Ông Trung vẫn thường nói rằng cả nhân loại biết ơn những bà mẹ và Hiếu chưa bao giờ quên điều đó.” Trọng Hiếu luôn tâm niệm mình là di sản mà ông Trung để lại. Và “di sản” ấy có lẽ đã khiến bố của mình rất tự hào khi nghe theo lời ông dặn “không có gì hạnh phúc hơn là được mang tới niềm vui cho mọi người".

Trọng Hiếu nghẹn ngào nhớ về người bố quá cố: 'Tự hào là di sản của bố Trung để lại' Ảnh 3

Ghi nhớ lời của bố, Trọng Hiếu đã không chỉ mang tới niềm vui mà còn là niềm hạnh phúc khi kết nối rất nhiều trái tim với nhau nhân ngày của mẹ vừa qua. Hiện tại, Trọng Hiếu đang ở Đức và trong thời gian ổn định lại tâm lý. Và chính điều này cũng không thể ngăn cản nam ca sĩ truyền đi thông điệp yêu thương và ý nghĩa mà người bố quá cố mong muốn.

Trọng Hiếu nghẹn ngào nhớ về người bố quá cố: 'Tự hào là di sản của bố Trung để lại' Ảnh 4

Trên facebook của mình, Trọng Hiếu đã chia sẻ về kế hoạch dùng âm nhạc để lan toả yêu thương. Được biết Trọng Hiếu đã dành thời gian tới thăm bốn người phụ nữ. Những điều này đã khiến nhiều người nhận ra rằng “Mẹ không chỉ là người 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, Mẹ còn là người yêu thương, hy sinh và bao bọc chúng ta vô điều kiện”.

Chia sẻ

Bài viết

Diên Vỹ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất