Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên tạp chí Bazaar với những tạo hình trầm mặc, với phông màu xanh làm chủ đạo cùng những bộ trang phục màu tối. Trong những shoot hình, Triệu Lệ Dĩnh toát ra thần thái mặn mà, hoài cổ, đầy tâm sự. Còn khi mặc những chiếc đầm trắng, tuy hơi gầy gò, nhưng nét đẹp của Triệu Lệ Dĩnh như bước ra từ thời kì Phục Hưng vậy, đầy tính nghệ thuật.
Triệu Lệ Dĩnh kể tất cả trong một cuộc phỏng vấn gần đây về cuộc sống xa ánh đèn sân khấu của mình đã nói rằng, khi ở một mình, cô hiếm khi xem các bộ phim mà mình tham gia. Nhưng khi có Phùng Thiệu Phong thì lại là một câu chuyện khác, cô ấy chia sẻ rằng anh theo dõi Minh Lan truyện trên điện thoại và háo hức muốn cho cô xem. "Tôi nghĩ điều đó vừa buồn cười vừa ngọt ngào khi chồng bạn quấy rầy bạn như vậy".
Triệu Lệ Dĩnh dành phần lớn thời gian ở nhà. Khi muốn mua đồ, cô ấy sẽ đặt mua đồ nội thất hoặc những món đồ nhỏ khác trên mạng. Vào trong nhà, người ta sẽ thấy trên bàn có một bông hồng màu hồng và một món đồ chơi Totoro trên giá sách. Phùng Thiệu Phong rõ ràng là người đã chọn giấy dán tường cho ngôi nhà của họ. Điều đáng chú ý là cặp đôi trưng bày các tác phẩm gốc của Hayao Miyazaki. Có vẻ như ai đó rất hâm mộ ông Miyazaki.
Đối với Triệu Lệ Dĩnh, cô luôn phải làm việc xa nhà vì đóng phim và bỏ bê ý nghĩa của việc có một ngôi nhà. Bây giờ, cô sẽ nghĩ đến việc thêm nhiều thứ vào nhà để biến nó thành của riêng. Nhà là nơi ở của cô bình yên, nơi cô thuộc về và nơi cô hạnh phúc.