Sao

Tình trạng sức khoẻ của NSND Trần Nhượng sau khi nhập viện

Phương Thảo

Con trai NSND Trần Nhượng đã chia vẻ về sức khoẻ hiện tại của bố.

Mới đây, thông tin NSND Trần Nhượng phải nhập viện đã khiến nhiều khán giả không khỏi xôn xao, lo lắng. Khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, con trai của NSND Trần Nhượng là đạo diễn Trần Bình Trọng đã trực tiếp trả lời bình luận của khán giả để trấn an tinh thần mọi người. Anh cho biết tình trạng sức khoẻ của bố hiện đã ổn định. 

Sau đó đạo diễn Trần Bình Trọng cũng chia sẻ thêm với Vietnamnet về nguyên nhân khiến bố mình phải nhập viện. Theo lời anh, NSND Trần Nhượng di chuyển nhiều nên cơ thể mệt mỏi nên phải vào viện.

NSND Trần Nhượng đang được con trai chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: FBNV
NSND Trần Nhượng đang được con trai chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: FBNV

Trước thông tin NSND Trần Nhượng nhập viện, đông đảo đồng nghiệp và khán giả đã để lại nhiều lời nhắn gửi, chúc ông sớm hồi phục sức khoẻ. Nghệ sĩ Vân Dung cũng bày tỏ sự quan tâm khi nhắn nhủ: “Chúc chú mau khoẻ để ăn Tết vui cùng con cháu ạ”. 

NSND Trần Nhượng đã về hưu từ nhiều năm trước. Sau khi nghỉ hưu, nam nghệ sĩ vẫn lựa chọn tham gia nhiều dự án công việc và luôn trong tình trạng bận rộn. Trước đó, ông từng chia sẻ với giới truyền thông rằng bản thân có nhiều bệnh nền, cần chú ý giữ gìn sức khoẻ. Trên mạng xã hội, NSND Trần Nhượng vẫn thường xuyên cập nhật về cuộc sống cũng như công việc đến khán giả.

NSND Trần Nhượng tham gia nhiều dự án công việc từ khi nghỉ hưu vào năm 2018. Ảnh: FBNV
NSND Trần Nhượng tham gia nhiều dự án công việc từ khi nghỉ hưu vào năm 2018. Ảnh: FBNV
NSND Trần Nhượng hiện sống độc thân sau, được hai con chăm sóc, quan tâm chu đáo. Ảnh: FBNV
NSND Trần Nhượng hiện sống độc thân sau, được hai con chăm sóc, quan tâm chu đáo. Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, trong cuộc trò chuyện với Dân Trí, NSND Trần Nhượng từng tâm sự về việc vẫn chăm chỉ làm việc ở tuổi 74. Ông cho biết thêm: “Hiện tại, thu nhập chính của tôi là khoản lương hưu Đại tá gần 20 triệu đồng. Nếu cứ ngồi yên một chỗ thì cũng ổn, nhưng vì tính tôi vốn ưa đi lại, thích hoạt động nên mọi chi tiêu cũng chỉ vừa vặn trang trải qua ngày. Tôi làm nghề không phải để làm giàu, mà vì cái nghiệp đã ăn sâu vào xương tủy, không được lao động nghệ thuật là tôi không chịu nổi”. 

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Phương Thảo

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI