Giữa “đường đua” phim Tết sôi động, nghệ sĩ Xuân Hinh bất ngờ trở thành tâm điểm khi lần đầu đảm nhận vai chính trong một dự án điện ảnh phát hành dịp đầu năm.
Nhưng điều khiến công chúng đặc biệt quan tâm không chỉ nằm ở màn xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh rộng của ông, mà còn ở hình ảnh người nghệ sĩ gần 70 tuổi miệt mài đi cinetour đến gần 2h sáng. Nam nghệ sĩ từng khéo léo trấn an khán giả với lối trò chuyện duyên dáng: “Cứ thoải mái, vô tư mà. Tầm này rồi các cháu cứ thoải mái đi, cụ không sợ gì nữa”. Thậm chí, ông còn đùa rằng bản thân không sợ vợ vì về nhà muộn do bận cinetour.
Đằng sau tiếng cười ấy là một tinh thần làm nghề đáng nể. Ở gần tuổi 70, việc thức đến 2h sáng, liên tục di chuyển và trò chuyện trong nhiều ngày liền không hề đơn giản. Có lần, Xuân Hinh bị chuột rút ngay trong lúc giao lưu. Ê-kíp và khán giả đã nhanh chóng hỗ trợ, còn ông vẫn giữ nụ cười lạc quan. Trong hậu trường, nam nghệ sĩ từng bị ho khan sau khoảng hai tuần chạy cinetour liên tục.
Tuy nhiên đối với việc đi cinetour, nghệ sĩ Xuân Hinh không hề xem đó chỉ là hoạt động quảng bá. Ông từng chia sẻ: “Ở gần tuổi 70 rồi, phim chiếu đến 2h sáng và đi cinetour suốt như thế này nhưng tôi thấy vui. Mục đích cuối đời tôi làm phim điện ảnh này để tri ân Mẫu, văn hoá dân tộc, các bậc tiền nhân và những khán giả thân yêu, đặc biệt là những khán giả nhiều tuổi từng xem băng hình của tôi”.
Với nghệ sĩ Xuân Hinh, đây không chỉ là lần đầu đóng vai chính điện ảnh, mà còn là một cột mốc mang tính tổng kết hành trình nghệ thuật. Ông đến rạp không phải để chứng minh sức hút, mà để tận mắt nhìn thấy khán phòng kín ghế và từng xúc động chia sẻ: “Đến đây thấy cả một khán phòng có khi không còn thừa một cái ghế nào, tôi vui lắm, thích lắm”.
Bên cạnh đó, nghệ sĩ Xuân Hinh còn khiến nhiều người nể phục bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông mang theo nhiều mẫu áo dài nổi bật, chỉnh tề từ trang phục đến thần thái trước khi bước ra giao lưu với khán giả trong những hoạt động quảng bá cho bộ phim.
Việc Xuân Hinh đi cinetour đến gần 2h sáng không đơn thuần là câu chuyện “nghệ sĩ lớn tuổi vẫn sung sức”. Đó là minh chứng cho tình yêu nghề bền bỉ và khát khao cống hiến đến tận cùng. Ở tuổi mà nhiều người chọn an nhàn, ông vẫn bước ra ánh đèn, vẫn cười đùa, vẫn nỗ lực kết nối với khán giả trẻ lẫn thế hệ trung niên từng yêu mến ông qua băng đĩa.
Có lẽ, điều khiến công chúng xúc động không phải là sự hài hước quen thuộc, mà là tinh thần “cháy” đến phút cuối. Với Xuân Hinh, cinetour lúc gần 2h sáng không phải sự quá sức, mà là một hành trình tri ân – nơi người nghệ sĩ và khán giả gặp nhau bằng sự trân trọng lẫn nhau.