Giải Trí

Thành viên SGO48 viết thư ẩn danh về chuyện 'ăn tối 1:1' cùng fan với giá 30 triệu đồng, công ty quản lý lên tiếng

Hạnh Phạm
Chia sẻ

Thông tin về việc một thành viên ẩn danh nhóm nữ SGO48 viết tâm thư tiết lộ kế hoạch 'ăn đêm 1:1' với fan với giá 30 triệu đồng gây xôn xao dư luận.

Vào chiều ngày 16/07, làng giải trí Việt Nam được một phen xôn xao trước thông tin về một thành viên ẩn danh thuộc nhóm nữ SGO48 lên tiếng bức xúc về lịch trình hoạt động sắp tới. Được biết, SGO48 là nhóm chị em quốc tế thứ sáu của AKB48 Nhật Bản. 

Trong bài đăng công khai trên một fanpage ở Facebook, nữ ca sĩ đã tiết lộ kế hoạch "ăn tối 1:1" với người hâm mộ do công ty quản lý sắp xếp. Dưới đây là toàn bộ nội dung bài đăng:

"Chào mọi người

Đầu tiên, em là một trong các thành viên của SGO48. Em xin cảm ơn tất cả sự động viên, hỗ trợ của mọi người và nhất là cảm ơn mọi người đã luôn ở bên cạnh tụi em suốt thời gian qua (cả những anh/chị/bạn/em fan mới nữa). Cũng gần một năm rưỡi rồi kể từ ngày chúng em debut, thật nhanh quá, mà cũng thật đẹp, phải không?

Thôi em xin không nói dông dài nữa mà xin được vào thẳng vấn đề chính, về các gói membership mọi người được biết mấy ngày gần đây.

Thứ nhất là việc em nói ở đây hoàn toàn là do bản thân em quyết định, là ý kiến của riêng em, không liên quan đến các bạn khác. Có nhiều bạn bất bình, nhưng vì sợ (sợ ai thì em xin không nói), nên không dám phát biểu. Em xin thay mặt các bạn ấy để viết confession này, nhưng trách nhiệm nếu có gì thì tất cả em xin gánh chịu.

Thứ hai, tụi em chưa hề được biết đến các gói membership này cho đến khi anh T công bố. Chính xác hơn là mới được biết trước đó một vài ngày, nhưng khi ấy cũng đã quá muộn rồi. Em không muốn nói là bị ép buộc, nhưng tụi em không có quyền và tiếng nói trong vấn đề này.

 Mặc dù đây có thể là chuyện 'bình thường' trong giới nghệ sĩ, khi quản lý tự quyết định những điều mà họ tin rằng là tốt nhất cho nghệ sĩ của họ, mặc dù đúng có thể là tụi em không được quyền có tiếng nói, vì các vấn đề ràng buộc bởi hợp đồng và này nọ, nhưng em vẫn muốn hỏi rằng nếu tụi em không đồng ý thì sao? 

Muốn hỏi là, rốt cuộc mọi người có tôn trọng tụi em như lúc đầu nữa không, hay qua ba, bốn đợt 'thay máu' thì giờ mọi người đã bỏ cuộc, chỉ còn coi chúng em như các món hàng đem đi bán rồi? Muốn hỏi là chị quản lý ơi, chị có còn bảo vệ tụi em nữa không?

Xin đừng hiểu lầm em, em và tất cả rất háo hức khi SGO48 Station được khởi động, khi sắp tới tụi em có thể diễn và gặp mọi người thường xuyên. Và nếu mọi người có mua các gói membership ấy thì em cũng rất cảm kích, và càng cảm kích hơn nữa nếu em được chọn để phục vụ mọi người trong các gói ấy. 

Tuy nhiên, không phải ai trong số tụi em cũng sẵn sàng để hoàn thành 'nghĩa vụ' phục vụ các gói phục vụ như vậy, đặc biệt là đi ăn riêng 1-1 với người khác. Hơn nữa, các thành viên được 'chọn' để phục vụ các gói như vậy sẽ thành thế nào trên dư luận xã hội, vì em tin rằng báo chí, và đặc biệt là công ty chủ quản của tụi em sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để đi bài, truyền thông.

Có một phần em nghĩ việc đặt ra các gói gekioshi để mọi người mua chỉ là phụ, mà mục đích thật sự là để "tận dụng" người mua và thành viên ấy để truyền thông là chính. 

Khi ấy, người được lợi cuối cùng cũng chỉ có công ty, còn tụi em sẽ mãi mãi dính 'tiếng vang' là 'idol được chi tiền để đi ăn đêm với fan' một cách công khai. Thời buổi này một Hoa Hậu được chi 30,000$ (gần 700 triệu đồng) để qua đêm, thì việc một thân phận idol nhỏ bé như tụi em được chi gần 30 triệu để đi ăn thật đúng là một vinh hạnh, và cũng thật dễ là tin 'hot'để đi bài.

Vậy, điều cuối cùng, em mong muốn được hỏi rằng:

- Về luật pháp, tụi em có quyền phản đối hay kiện công ty nếu tụi em bị ép buộc phải đi ăn không (nếu trong hợp đồng không ép buộc tụi em phải phục vụ các service như vậy). Nếu tụi em chưa chắc thì có nơi nào uy tín để tụi em có thể xin tư vấn về hợp đồng được không?

- Về tình, trong giới nghệ sĩ Việt Nam nói chung có trường hợp nào công khai cho phép fan chi tiền để đi ăn cùng thần tượng như tụi em không, và được sự đồng ý của thần tượng ấy? Nếu có thì cá nhân em cũng có thể thông cảm đôi chút về quyết định này của công ty chủ quản.

Xin cảm ơn tất cả mọi người".

Sau khi bài đăng này trở thành một chủ đề gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội, đại diện công ty giải trí YAG Entertainment đã lên tiếng phản hồi thông qua một thông báo chính thức trên tài khoản Facebook chính chủ:

"Thân gửi fan SGO48

Ngay sau sự kiện Handshake, YAG đã có một buổi họp với tất cả các thành viên nhóm SGO48 để đọc những phản hồi của người hâm mộ về những gói membership, mà đặc biệt là gói Gekioshi. 

Sau khi tham khảo tất cả ý kiến của đa số các bạn thành viên, YAG và SGO48 một lần nữa đạt được sự thống nhất về các gói membership. Gói Oshi và gói Kamioshi sẽ không có gì thay đổi, riêng gói Gekioshi thì sẽ thay đổi phần quyền lợi, không giống gói cũ.

Gói Gekioshi này sẽ không mở bán mà fan sẽ có được bằng hình thức khác. Tạm thời mọi thông tin về gói membership Gekioshi sẽ được thông báo sau. YAG và các thành viên SGO48 rất cám ơn sự quan tâm của mọi người về những gói membership này. Mong tất cả mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm".

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất