Giải Trí

Thí sinh chống nạng, vượt hơn 200km đến casting Vietnam Idol: 'Được giải hay không bố mẹ vẫn bồi dưỡng'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Dù mới phẫu thuật chân được gần 2 tuần nhưng Nguyễn Văn Tùng, quê Tuyên Quang, vẫn vượt 200 km đến Hà Nội tham gia vòng sơ tuyển của Vietnam Idol, tất cả vì đam mê.

Ngày 3/6, tại Trường Đại học Thăng Long, đường Nghiêm Xuân Nghiêm, (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), đã diễn ra Vòng sơ tuyển chương Trình Vietnam Idol 2023.

Chương trình thu hút gần 2000 thí sinh tham gia tranh tài dự thi. Tại cuộc thi có sự góp mặt của nhiều thí sinh với đủ các giọng ca tiềm năng cũng như các giọng ca đặc biệt và “nhân tố lạ” vô cùng hấp dẫn.

Thí sinh chống nạng, vượt hơn 200km đến casting Vietnam Idol: 'Được giải hay không bố mẹ vẫn bồi dưỡng' Ảnh 1

Xuất hiện trong số 2000 thí sinh tham gia dự thi, có một thí sinh vô cùng đặc biệt thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Nam thanh niên lặng lẽ chống nạng đi giữa dòng người.

Ngay sau khi xuất hiện, ban tổ chức chương trình đã nhanh chóng lại gần hỗ trợ thí sinh đặc biệt này. Nam thanh niên tên Nguyễn Văn Tùng (27 tuổi, quê Tuyên Quang).

Trong câu chuyện với chúng tôi, Tùng tâm sự bản thân mới bị chấn thương chân do chơi thể thao và vừa trải qua cuộc phẫu thuật chân được gần 2 tuần.

Sau khi biết Vietnam Idol trở lại sau 7 năm, cảm xúc của em lúc đó vui và lo lắng đan xen. Em vui vì chương trình đã trở lại đúng như những gì em chờ mong suốt bao năm nhưng em cũng rất lo lắng vì mới trải qua cuộc phẫu thuật, sợ rằng mình không kịp hồi phục để đi thi”, Tùng tâm sự.

Dù vết thương còn đau, chưa lành nhưng với niềm đam mê âm nhạc và yêu thích chương trình Vietnam Idol nên Tùng chia sẻ với gia đình.

“Bố mẹ cũng ủng hộ và động viên mình sớm hồi phục sức khoẻ để đi thi. Gặp chấn thương có thể ảnh hưởng đến giọng hát nhưng mình sẽ cố gắng tốt nhất có thể.

Mình nghĩ rằng tất cả các bạn thí sinh đến đây đều có một niềm đam mê với âm nhạc và đây là cơ hội để thể hiện mình, toả sáng. Do vậy mình cũng không muốn vì chấn thương mà bỏ lỡ cơ hội, mình cũng mang cả thuốc đi theo để điều trị vết thương”, Tùng tâm sự.

Trước khi vào phòng thi, Tùng cho biết bố mẹ động viên cố gắng tự tin chiến thắng: “Kìm nén nỗi đau để vượt qua bản thân mình. Sau khi về bố mẹ sẽ bồi dưỡng, không có giải cũng bồi dưỡng”, Tùng cười nói.

Thí sinh chống nạng, vượt hơn 200km đến casting Vietnam Idol: 'Được giải hay không bố mẹ vẫn bồi dưỡng' Ảnh 2

Tùng cho rằng, các thí sinh khác có những người xuất thân từ môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản nên sẽ có lợi thế hơn. Tuy nhiên nam thí sinh quê Tuyên Quang tin rằng nếu có tố chất và có sự cố gắng, vẫn sẽ có cơ hội.

Sau khi kết thúc phần thi, không được vào vòng trong, Tùng cảm thấy buồn. Tuy nhiên anh chàng nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Mình nghĩ những người thật sự có khả năng và phù hợp thì mới được vào vòng trong nên mình cũng không bị quá buồn và nhanh chóng lấy lại tinh thần”.

Anh chàng cũng cho biết đi thi để được thoả mãn niềm đam mê âm nhạc và để được gặp những người nổi tiếng trong âm nhạc.

Thí sinh chống nạng, vượt hơn 200km đến casting Vietnam Idol: 'Được giải hay không bố mẹ vẫn bồi dưỡng' Ảnh 3

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất