Giải Trí

'Tám' cùng Bảo Anh ngày đầu xuân: Mang tiền về cho mẹ chứ đừng mang... bầu về cho mẹ!

Minh Ngọc
Chia sẻ

Bảo Anh cho biết Tết Nguyên đán là dịp đặc biệt trong năm, là thời điểm để chúng ta quây quần bên nhau sau 365 làm việc cật lực.

Bảo Anh là cái tên không còn quá xa lạ đối với khán giả yêu nhạc Việt với loạt hit đình đám trong những năm trở lại đây. Là nghệ sĩ, chắc hẳn Bảo Anh cũng có riêng cho bản thân những suy nghĩ, cảm xúc về ngày Tết cổ truyền. Nhân ngày đầu năm mới 2022, Bảo Anh đã có những trải lòng với SAOstar về chặng hành trình đầy chông gai của năm 2021 cũng như nói về ngày Tết - thời khắc mà nữ ca sĩ cho rằng là quan trọng nhất trong một năm.

- Năm 2021 đầy khó khăn đã trôi qua, nhìn lại chặng hành trình ấy, cảm xúc của chị như thế nào?

Như mọi người cũng đã biết, trong những năm vừa qua, không riêng tôi mà cả thế giới phải trải qua một giai đoạn chống dịch rất khó khăn, chúng ta ai cũng khó khăn và để ngồi đây ngày hôm nay, tận hưởng trọn vẹn bầu không khí ngày Tết, đó là sự nỗ lực rất lớn từ mọi người. Nhân dịp nhìn lại một năm cũ, tôi xin phép được cảm ơn tất cả mọi người, đồng thời cảm ơn chính bản thân vì đã vượt qua, đã mạnh mẽ bước tiếp dù cho có nhiều gian khó đến cách mấy.

- Trong một năm mà nghệ thuật bị "đóng băng", chắc hẳn Bảo Anh cũng sẽ có những dự án còn dang dở đúng không?

Đúng là như thế, không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi ngành nghề, lĩnh vực đều đã bị gián đoạn do dịch. Thế nhưng không sao, 2022 sẽ là một sự mở đầu mới. Tôi mong sau tất cả những gì đã qua, tất cả mọi người hãy giữ cho mình một sức khỏe thật tốt, đặc biệt là lạc quan để khi mọi thứ đã ổn định, bước vào cuộc sống "bình thường mới", chúng ta sẽ có đủ năng lượng để làm việc. Tôi nghĩ chúng ta ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi, vậy nên đừng lo sợ mà hãy sống hết mình.

- Tết Nguyên đán là dịp đặc biệt trong năm, cảm xúc của Bảo Anh trong những ngày này như thế nào?

Tết Nguyên đán là dịp đặc biệt trong năm, là thời điểm để chúng ta sum vầy, đoàn viên sau một năm mải miết lao động. Thông thường nếu như mọi năm có chương trình, có show thì tôi sẽ đi diễn. Thế nhưng vài năm trở lại đây, tôi thường chỉ nhận lời mời cho những show trước Tết Nguyên đán, còn lại khoảng thời gian trong Tết, tôi sẽ dành trọn vẹn cho gia đình.

- Đa phần chúng ta sẽ có những điều kiêng kỵ trong Tết, đối với chị, chị kiêng kỵ điều gì nhất?

Bản thân tôi là người sống khá cởi mở nên thường không kiêng kỵ quá nhiều trong ngày Tết, có lẽ tôi khác với ông bà hay mẹ tôi (cười). Người ta hay có câu "xởi lởi thì trời cho", thế nên tôi cũng không nghĩ nhiều quá, cứ thoải mái mà thôi!

- Là người sinh ra trong giai đoạn giao thoa, chị cảm nhận như thế nào về Tết truyền thống và Tết hiện đại?

Tôi nghĩ xã hội lúc nào cũng sẽ đi tiếp, chúng ta không thể quay trở lại quá khứ, không thể nhìn lại hoặc sống lại giai đoạn trước mà phải luôn hướng về phía trước. Mỗi ngày xã hội đều thay đổi, thế giới thay đổi và con người chúng ta chắc chắn cũng sẽ thay đổi. Chúng ta hãy chấp nhận những sự thay đổi mang tính tích cực và đừng quá khắt khe. 

Tất nhiên tôi rất tôn trọng truyền thống và những điều kiêng kỵ trong ngày Tết, "nhập gia tùy tục" thôi. Nếu gia đình nào có những điều đó thì tôi hoàn toàn tôn trọng và làm theo ý của gia chủ, còn bản thân tôi thì lại rất là phóng khoáng, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

- Người trẻ chúng ta hay gặp phải áp lực vô hình về việc "cưới sinh", áp lực ấy trong những ngày Tết như càng nhân lên gấp bội, Bảo Anh đã bao giờ rơi vào trường hợp đó hay chưa?

Tôi là người khá là rõ ràng trong quan điểm và tôi luôn cho mọi người xung quanh biết rằng bản thân thích điều gì và không thích điều gì. Thế nên là ở gia đình của tôi, mọi người cũng rất tôn trọng và sẽ không bao giờ hỏi những chuyện cá nhân hoặc quá riêng tư. Vì vậy tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi ở với gia đình, không bao giờ gặp phải những sưc ép vô hình ấy. 

- Tết này, ngoài "mang tiền về cho mẹ", chị sẽ mang gì về cho mẹ?

Tôi khá thích bài hát của anh Đen. Ở nhà tôi hay đùa câu "Mang tiền về cho mẹ chứ đừng mang cái bầu về cho mẹ" (cười). Tôi nghĩ đôi khi chúng ta phải nên thực tế một chút với gia đình của mình. Anh Đen là một người tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ khi anh nói một vấn đề mà trước đây chưa ai từng nói tới. 

- Cả chị và Đen Vâu đều có những góc nhìn khá thực tế, vậy liệu rằng sẽ có một sự kết hợp trong tương lai?

Tôi thích để mọi thứ phát triển một cách tự nhiên. Tôi yêu thích người nghệ sĩ nào thì tôi thể hiện mình yêu thích người nghệ sĩ đó thôi. Còn chuyện kết hợp còn là tùy duyên, tùy là bài hát nó có hợp hay không nữa. Thế nhưng đây cũng là một gợi ý khá hay đấy chứ, cứ để xem sao!

- Mục tiêu của chị trong năm 2022 này là gì?

Đến thời điểm này tôi chỉ mong sao mình có sức khỏe, tinh thần vững vàng, lạc quan và luôn cố gắng làm tốt nhất việc mình mong muốn, như thế là đã tốt lắm rồi. Tôi không áp lực bản thân là mình phải thế này, phải thế kia, chỉ cần cố gắng làm hết sức, mình sẽ không bao giờ phải hối tiếc khi nhìn lại chặng hành trình bản thân đã đi.

- Một lời chúc gửi đến độc giả SAOstar cũng như những người đã luôn yêu thương và ủng hộ Bảo Anh suốt chặng đường đã qua nhé!

Nhân dịp năm mới 2022, tôi xin chúc tất cả mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe. Chúng ta phải thật khỏe mạnh bởi nếu không khỏe mạnh thì chúng ta sẽ không thể làm bất kỳ điều gì, Tôi cũng mong rằng mọi người đừng lo sợ, hãy lạc quan tích cực để chúng ta có một tinh thần vững vàng, sẵn sàng đón nhận mọi điều diễn ra trong cuộc sống. Chúc mừng năm mới Nhâm Dần!

- Cảm ơn chị về buổi trò chuyện. Chúc Bảo Anh sẽ luôn mạnh khỏe và gặt hái thêm vô số thành công trong năm mới nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất