Mới đây, tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Korea đã công bố 3 trang bìa có sự góp mặt của Song Hye Kyo. Trong cả ba trang bìa được tiết lộ, Song Hye Kyo khoe trọn đôi chân thon dài cùng nhan sắc bất chấp thời gian.
Bộ ảnh mang chủ đề Flower from Concrete (Tạm dịch: Bông hoa nở giữa bê tông), lấy bối cảnh một căn biệt thự hiện đại tông trắng, khắc họa hình ảnh nữ diễn viên như một đóa hoa vươn lên đầy mạnh mẽ. Diện những thiết kế mang sắc hồng và xanh tươi sáng, kết hợp cùng áo hoodie khóa kéo thêu họa tiết hoa, Song Hye Kyo hoàn toàn hóa thân đúng tinh thần chủ đề tựa như một bông hoa rực rỡ giữa không gian cứng cáp, hiện đại.
Sau buổi chụp hình, trong cuộc phỏng vấn, Song Hye Kyo bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho nhân vật Min Ja trong dự án mới Chậm rãi nhưng mãnh liệt, đánh dấu lần tái hợp với biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung sau thời gian dài.
Cô chia sẻ: "Min Ja là người coi thành công quan trọng hơn tình yêu, và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều đó. Cô ấy sống với thái độ xem cả thế giới đều ở dưới mình. Hành trình từ đáy xã hội vươn lên vô cùng dữ dội và khắc nghiệt. Khi nhìn cuộc đời ấy từ góc độ của người thứ ba, tôi thấy thương Min Ja về mặt con người. Có những lúc ở nhà, chỉ cần nghĩ đến nhân vật này thôi tôi cũng rơi nước mắt".
Nói về việc cắt tóc ngắn để phục vụ vai diễn, Song Hye Kyo cho biết: "Tôi tin rằng một nhân vật chỉ thực sự hoàn thiện khi bắt đầu từ việc suy nghĩ xem phong cách của người đó sẽ như thế nào. Biên kịch Noh Hee Kyung nói rằng Min Ja trong tưởng tượng của chị ấy phù hợp với mái tóc ngắn, và đã đề xuất kiểu tóc này. Chị cũng lo lắng vì việc một nữ diễn viên cắt tóc quá ngắn là điều không dễ. Nhưng với tôi, nếu đó là phong cách phù hợp với Min Ja thì hoàn toàn không có gì phải sợ".
Song Hye Kyo cũng tiết lộ rằng trong suốt 5 năm qua, khi làm việc cùng biên kịch Noh Hee Kyung, cô đã duy trì thói quen viết nhật ký biết ơn, và điều đó giúp cô học được cách yêu thương bản thân nhiều hơn: "Khi đang làm phim, tôi dành cả ngày để nghĩ về vai diễn. Nhưng khi không làm việc, tôi cố gắng buông bỏ suy nghĩ, thay vào đó là những kế hoạch rất đời thường như mấy giờ dắt chó đi dạo, khi nào dọn dẹp nhà cửa, hay tuần tới cần hoàn thành việc gì.
Dù là con người thì cũng có những ngày chùng xuống, nhưng tôi đã tìm được cách khiến bản thân cảm thấy tốt hơn, nên những khoảng thời gian uể oải không kéo dài. Viết nhật ký biết ơn không khiến cuộc sống chỉ toàn những ngày hạnh phúc, nhưng giờ đây tôi nghĩ mình đã biết cách yêu thương bản thân trong bất kỳ hoàn cảnh nào".