Giải Trí

Sing My Song 2018: Đâu ngờ có ngày HLV Lê Minh Sơn phải đau đầu vì ý tưởng của 'ông kẹ' Phước Lộc

Huỳnh Như
Chia sẻ

Ý tưởng viết nên sáng tác mới của Trương Phước Lộc khiến HLV Lê Minh Sơn phải căng não suy nghĩ ở Trại sáng tác Sing My Song 2018.

Tối 8/4, phần thi Trại sáng tác của đội HLV Lê Minh Sơn tại Sing My Song 2018 đã diễn ra. Đa phần các thí sinh mang cá tính mạnh mẽ và có một chút màu sắc hơi quái. Nếu như các thí sinh khác triển khai ý tưởng khá mạch lạc, dễ hiểu thì “ông kẹ” Trương Phước Lộc lại khiến nam HLV “đau đầu”.

Khoảnh khắc thảo luận ý tưởng sáng tác của thầy trò HLV Lê Minh Sơn.

Cụ thể, Trương Phước Lộc muốn triển khai ý tưởng dùng hình ảnh đất là mẹ thiên nhiên còn rừng cây là tóc của mẹ. Thế nhưng, cách viết của anh chàng này khiến người nghe khá khó hiểu. Hơn nữa, việc dùng chất liệu âm nhạc dân tộc càng là thách thức cho một sáng tác mới của Phước Lộc ra đời. HLV Lê Minh Sơn phải ngồi lại giúp đỡ anh chàng này.

Clip: HLV Lê Minh Sơn “đau đầu” trước ý tưởng sáng tác của Trương Phước Lộc.

Ở đoạn clip trên, ban biên tập đã “tua” đi đoạn hội thoại nhanh hơn. Có thể thấy, tác giả Chuồn chuồn ớt khá căng não với phần giải thích của Phước Lộc. Song những biểu cảm của anh khi nghe học trò giải nghĩa khá căng thẳng.

HLV Lê Minh Sơn tập trung cao độ với ý tưởng của học trò.

Sao Lộc có cách viết khó hiểu thế!

Chờ tí! Anh suy nghĩ lại đã…

Uhm.. uhm… Có cách gỡ rối đoạn này rồi!

Viết được rồi… Căng não quá nha Lộc!

Chia sẻ

Bài viết

Huỳnh Như

Tin mới nhất