Giải Trí

'Senbatsu Battle' Tập 7: Ashley cảm động rơi nước mắt khi nghe lời nhắn gửi từ fan khiếm thị

Migi
Chia sẻ

Dù diễn ra sau mùa dịch nhưng buổi handshake của các thành viên SGO48 vẫn thu hút rất đông người hâm mộ đến tham dự.

Tập 7 Senbatsu Battle ghi lại sự kiện Handshake thứ 2 diễn ra vừa qua của các thành viên SGO48. Trong đó, các cô gái sẽ được gặp gỡ, bắt tay và giao lưu thân mật với những người hâm mộ đã luôn theo dõi, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Mặc dù diễn ra không lâu sau mùa dịch COVID-19, buổi Handshake vẫn thu hút đông đảo người hâm mộ đến tham dự. Không những vậy, nhiều bạn trẻ còn mang theo banner, khẩu hiệu, poster, phấn thích hò reo không ngừng vì sắp sửa được gặp thần tượng.

Fan háo hức xếp hàng chờ được gặp thần tượng.

Sắp đến giờ khai mạc chính thức, rất đông fan đã có mặt ở khu check in để xếp hàng, chuẩn bị vào gặp ca sĩ mà mình yêu thích. Đặc biệt trong đó, có một fan khiếm thị cũng đã xuất hiện từ sớm để gặp gỡ cô nàng Ashley.

Một fan khiếm thính đến tham dự sự kiện.

Anh chia sẻ:"Mình là fan cứng của AKB48 đã hơn 10 năm rồi. Cách đây 1 năm, vào khoảng thời gian cuộc đời của mình đang xuống đáy, mình đi vòng vòng trên internet thì không biết số phận tự nhiên cho mình gặp SGO48. Tình yêu dành cho AKB không khác gì tình yêu dành cho SGO.

Anh bày tỏ tình cảm với thành viên Ashley.

Mình muốn gặp Ashley, chắc cả năm rồi chưa được gặp cô ấy. Lời nhắn mà mình muốn nhắn gửi cho bé nhiều nhất là hãy cố gắng, những gì bé làm rất đẹp".

Ashley xúc động rơi nước mắt trước tình cảm của fan dành cho mình.

Ngay sau khi nghe được câu chuyện và những lời nhắn gửi từ fan đặc biệt, Ashley đã không giấu được giọt nước mắt xúc động. Cái bắt tay chân thành thay lời cảm ơn chắc chắn là điều mà cả Ashley và anh chàng fan khiếm thị nhớ mãi sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng ý nghĩa này.

Hội trường sự kiện vẫn chật ních những người hâm mộ chờ đợi được gặp thần tượng. Đa số trong đó đều đã chuẩn bị sẵn sàng những câu hỏi, điều muốn nói hay lời chúc chân thành dành cho SGO48. Tuy nhiên, ở một góc sự kiện, khu handshake của Lệ Trang khá vắng người, thậm chí có những lúc cô nàng phải lặng thinh chờ fan đến gặp.

Chia sẻ về điều này, Lệ Trang bật khóc cho biết cô cảm thấy thật sự buồn và hụt hẫng:"Không phải mình buồn vì vị trí của mình không cao hay không nhiều vé mà là vì mình nghĩ rằng mọi người không còn nhớ đến mình và muốn đến gặp mình nữa".

Dù không đông fan đến gặp gỡ nhưng sau đó, phòng handshake của Lệ Trang cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Trong khi đó, thành viên Xuân Ca cũng không khỏi hồi hộp trước lần đầu tiên gặp khán giả sau ồn ào diễn ra ở tập 5.

Xuân Ca thừa nhận:"Sau khi công chiếu tập 5 của Senbatsu Battle, mình không nghĩ là nó lại kinh khủng đối với mình như vậy. 

Chỉ 3 ngày sau là diễn ra buổi handshake, có bạn fan hỏi mình rằng điều đáng sợ nhất của Xuân Ca là gì? Mình trả lời là sợ một ngày nào đó những người yêu thương mình sẽ không còn yêu thương mình nữa. Và mình nghĩ rằng điều đó không diễn ra vào thời gian này".

Tại đây, cô cũng thẳng thắn cho biết nếu là một người từng xem tập 5 của Senbatsu Battle thì sẽ không bầu chọn cho mình và chọn lại một người khác. Tuy nhiên, cũng tại sự kiện, cô đã gặp được một fan thực sự yêu thương mình và luôn ủng hộ Xuân Ca hết mình. Đó là động lực khiến Xuân Ca tiếp tục cố gắng để tiến về phía trước.

Tại sự kiện, mỗi thành viên SGO48 đều trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi gặp gỡ người hâm mộ, lắng nghe những câu chuyện, lời động viên hay lời chúc từ fan gửi đến mình. Cuối buổi handshake, cả nhóm có cơ hội cùng tụ họp để giao lưu với fan trên sân khấu lớn, ca hát, nhảy múa và chụp ảnh lưu niệm.

 Cả nhóm SGO48 và fan đều vô cùng hào hứng, thỏa mãn trước những khoảnh khắc khó quên bên nhau. Đặc biệt, kết quả bất ngờ khi Lệ Trang giành ngôi vị Queen of Handshake với tổng cộng 695 phiếu bầu. Cô nàng được khách mời là Phở đặc biệt lên chúc mừng và trao cúp kỷ niệm.

Cùng Saostar cập nhật và theo dõi các tập tiếp theo của Senbatsu Battle!

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin mới nhất