Giải Trí

Sau ồn ào 'cô Xuyến' bị chồng cũ hành hung, Thủy Tiên bất ngờ lên tiếng về bạo hành gia đình

Khải Anh
Chia sẻ

Những dòng chia sẻ, quan điểm của Thủy Tiên về vấn đề bạo hành gia đình đã nhận được nhiều sự đồng tình từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây, mạng xã hội đã được phen xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh nữ diễn viên Hoàng Yến (cô Xuyến trong phim Về nhà đi con) đã bị chồng cũ bạo hành tại một quán ăn thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trong clip, chồng cũ thằng thừng đấm vào mặt của nữ diễn viên trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Dù đã lên tiếng xin lỗi về hành động trên nhưng anh vẫn không nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng.

Bên cạnh đó, câu chuyện của nữ diễn viên Hoàng Yến cũng đã gióng lên hồi chuông về bạo lực gia đình đang âm ỉ trong cuộc sống mỗi người phụ nữ. Giữa ồn ào của "cô Xuyến", mới đây, ca sĩ Thủy Tiên đã bất ngờ chia sẻ quan điểm của mình về bạo hành gia đình.

Cô viết: "Không biết mọi người có suy nghĩ giống Tiên không, nhưng Tiên thấy rằng dù là người yêu hay trở thành bạn đời, điều quan trọng nhất vẫn là tôn trọng nhau. Có tôn trọng rồi mới thấu hiểu, sau đó là cùng nhau thay đổi để trở nên tốt hơn, chứ không phải tự cho mình quyền lực bắt đối phương phải nhìn nhận, suy nghĩ mọi thứ theo cách mình muốn. Đó là thao túng cảm xúc và bạo hành tâm lý.

Vì Tiên thấy có nhiều người vẫn thường nhầm lẫn những xung đột hàng ngày, sự kịch tính trong mối quan hệ và sự kiểm soát của đối phương là tình yêu, vì họ yêu mình nên họ mới như thế. Không, họ chỉ yêu chính bản thân họ nên họ mới làm vậy. Người yêu bạn sẽ luôn muốn bạn vui vẻ, hạnh phúc và được là chính mình, chứ không phải nhân danh tình yêu để ghen tuông mù quáng, kiểm soát vô lý hay khiến bạn cảm thấy tội lỗi, tự dằn vặt bản thân".

Bên cạnh đó, cô cũng cho rằng nếu ai đang ở trong một mối quan hệ như vậy nghĩa là họ đang bị bạo hành tinh thần.

Nữ ca sĩ xót xa: "Tiên đã từng nghe nhiều câu chuyện như thế và thật sự vừa khó chịu vừa thương vì người trong cuộc không hề nhận ra mình bị bạo hành. Sự bạo lực này rất kín đáo và lặng lẽ, nó không để lại vết thương hữu hình mà khiến tâm hồn chết dần chết mòn, để lại nỗi ám ảnh dai dẳng. Đặc biệt là chị em phụ nữ mình thường có suy nghĩ cho đi nhiều hơn và tâm lý không đủ mạnh mẽ, dễ bị thao túng cảm xúc".

Quan điểm của Thủy Tiên đã nhận được đông đảo sự đồng tình của cộng đồng mạng. Theo đó, bạo lực thường được thể hiện dưới nhiều trạng thái, và hành động này cần được lên án. Để đằng sau mỗi câu chuyện đau lòng, nạn nhân là người cần được bảo vệ và lên tiếng đầu tiên.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất