Hôn lễ riêng tư của Shin Min Ah - sao phim Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly và diễn viên Kim Woo Bin đã diễn ra vào ngày 20/12 vừa qua. Dù tổ chức kín đáo, đám cưới vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi những thông tin hiếm hoi được hé lộ sau đó.
Đặc biệt, sự chú ý của công chúng đổ dồn vào bài phát biểu chủ hôn do sư thầy Beopryun đảm nhiệm. Chi tiết khiến nhiều người xúc động nhất được sư thầy tiết lộ trong bài phát biểu chính là khi Kim Woo Bin ở giai đoạn sức khỏe nguy kịch, Shin Min Ah từng đội gạo cúng lên đầu, thành tâm đến trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở núi Namsan (Gyeongju) để cầu nguyện cho bạn trai sớm vượt qua bạo bệnh.
Được biết Kim Woo Bin là người trực tiếp tìm đến sư thầy và ngỏ lời mời làm chủ hôn. Trong giai đoạn nam diễn viên điều trị ung thư vòm họng vào năm 2017, anh đã nhận được sự hỗ trợ tinh thần lớn thông qua những buổi trò chuyện cùng thầy. Đồng thời Shin Min Ah cũng được an ủi, động viên rất nhiều.
Vào thời điểm trước khi kết hôn, cặp đôi còn cùng nhau quyên góp 300 triệu won cho nhiều tổ chức từ thiện, trong đó có trung tâm hỗ trợ hòa bình, nhân quyền, người tị nạn mang tên Good Friends do sư thầy Beopryun sáng lập. Chính mối nhân duyên này đã khiến sư thầy vui vẻ nhận lời tham dự và chủ trì hôn lễ.
Trong lời nhắn nhủ dành cho cặp đôi, sư thầy Beopryun nhấn mạnh giá trị cốt lõi của hôn nhân là tôn trọng sự khác biệt, thấu hiểu lẫn nhau và ý thức về trách nhiệm. Không chỉ là trách nhiệm của người vợ, người chồng, Shin Min Ah và Kim Woo Bin còn là những người nổi tiếng, nhận được nhiều tình yêu từ công chúng, vì vậy mọi hành động, mâu thuẫn hay lựa chọn trong cuộc sống đều có tác động nhất định đến xã hội.