Giải Trí

Rời sân khấu, Kim Anh buồn bã ôm chặt mẹ trong hậu trường The Voice Kids

Kim Hồ
Chia sẻ

Bên cạnh đó, mẹ của bé Kim Anh còn tâm sự: "Thấy con mình bị khán giả chê bai, người làm mẹ như tôi xót và thương con vô cùng..."

Cô bé Kim Anh đến từ đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã từng gây sốt trong vòng Giấu mặt với ca khúc Một phút giây. Trải qua 2 vòng thi gay cấn là Vòng giấu mặt và Vòng đối đầu, đến nay, với sự huấn luyện và hỗ trợ của bộ đôi HLV Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Kim Anh đã thực sự trưởng thành và tỏa sáng với ca khúc Ăn gì đây trong đêm Liveshow 1 Giọng hát Việt nhí 2016 được lên sóng vào tối qua (17/9).

Tiết mục Ăn gì đây của Kim Anh trong đêm Liveshow 1.

Sau phần trình diễn, Kim Anh cùng với thí sinh Thảo Nguyên và Băng Giang đã nhận được những lời khen ngợi đến từ bộ tứ giám khảo. Đặc biệt là phần nhận xét, chia sẻ và động viên của HLV Noo Phước Thịnh đã khiến cho cô bé xúc động và bật khóc ngay trên sân khấu. Ngoài ra, những lời kêu gọi khán giả đừng quá khắt khe mà hãy luôn ủng hộ Kim Anh càng khiến cho không khí trở nên trầm lắng, kể cả Đông Nhi - HLV chính của cô bé cũng phải rơi nước mắt vì thương học trò mình trước những áp lực vừa qua.

Trước đó, ở vòng Giấu mặt, do sự dạn dĩ và tự tin mạnh mẽ của mình, hàng động hỏi đố các HLV rồi mới chọn về đội của cô bé vô tình khiến khán giả và cư dân mạng phản ứng gay gắt. Những nhận xét, chia sẻ có phần khắt khe, dữ dằn và có xu hướng tiêu cực được gửi tới trang cá nhân của Kim Anh với tần suất dày đặc.

Phần nhận xét của các HLV khiến Kim Anh bật khóc.

img_8389

Cô bé xúc động và không kiềm được nước mắt.

img_8392

Cả HLV Đông Nhi cũng bật khóc vì quá thương học trò mình.

Kết thúc phần nhận xét của 4 HLV, chương trình được tiếp tục với những màn trình diễn đầy màu sắc đến từ các thí sinh khác. Lúc này, Kim Anh quay trở vào bên trong hậu trường nhưng có lẽ, cô bé vẫn chưa hết xúc động non thay vì cùng nhau nói chuyện và cười đùa với các bạn, cô bé lặng lẽ ngồi một góc.

img_8433

Dù đã vão lại hậu trường, Kim Anh vẫn còn rất nhiều cảm xúc sau khi được chú Noo gửi những lởi chia sẻ, động viên vô cùng xúc động.

Khi được hỏi cảm xúc của Kim Anh lúc này thế nào, cô bé ngậm ngùi chia sẻ: “Con cảm thấy những lời nói của các cô chú như một sự bao bọc và chở che cho con trong lúc bản thân đang rất buồn vì nhận được nhiều phản ứng tiêu cực từ phía khán giả. Lúc đó, con thật sự xúc động và không kiềm chế được nước mắt. Con mê hát, con đã phải cố gắng rất nhiều để tham dự cuộc thi này, vì thế những gì con thể hiện trên sân khấu một cách tự nhiên, con không biết lý do vì sao nhiều khán giả lại có những phản ứng như vậy. Tuy nhiên, khi có được cô Nhi, chú Thắng dạy dỗ trong suốt thời gian qua, nên con vui lắm. Cả chú Noo và cô Tường cũng vậy, mặc dù không ở chung đội nhưng cô chú hiểu con đã thật sự khiến con cảm động vô cùng. Con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô chú”.

img_8440

Ngoài ra, Kim Anh còn chia sẻ thêm: “Tiết mục Ăn gì đây biểu diễn trên sân khấu, con đã được cô Nhi - chú Thắng tập luyện rất nhiều. Lúc đầu con rất tự tin nhưng khi biểu diễn con lại thấy có một chút hồi hộp. Nhưng hát xong rồi, con vui vô cùng vì vừa được trình diễn cho nhiều khán giả xem”.

img_8445

img_8441

Dường như, Kim Anh áp lực rất nhiều khi không được khán giả ủng hộ trước đó.

Mẹ của Kim Anh - chị Nguyễn Thị Hải, người luôn theo sát cô bé cũng đã vô cùng buồn khi biết được con mình nhận được nhiều ý kiến không hay từ phía khán giả. Khi thấy Kim Anh khóc trên sóng truyền hình, chị cũng bồi hồi tâm sự: “Khi biết con mình như vậy, thật sự người mẹ nào cũng xót và thương con. Vì con lí lắc từ bé, nên khi lớn lên, con vẫn cứ năng động và hay nói nhiều như vậy. Chính vì thế, bé dễ bị khán giả hiểu lầm chứ thực ra, bé ở nhà rất ngoan và biết nghe lời bố mẹ. Thời gian qua, bé có áp lực vì không được khán giả ủng hộ, nhiều khi bé cứ buồn và ngồi một mình. Vì thế, đêm qua trên sân khấu, bé chẳng nói lời nào mà chỉ cố gắng hát”.

img_2234

Bé Kim Anh bên cạnh mẹ của mình.

Song song đó, với áp lực mà Kim Anh đang chịu đựng, chị Hải cũng cho biết, chị đã cố gắng an ủi và khuyên bé rất nhiều: “Lúc đầu tôi không muốn cho bé xem các bình luận của khán giả. Nhưng suy nghĩ lại, vì bé cũng lớn rồi, nên tôi chủ động cho bé xem, tiếp cận và lắng nghe để bé biết đâu là đúng, sai rồi rút kinh nghiệm, rồi thay đổi bản thân”. Chị Hải còn chia sẻ, chị hay tâm sự với con trước khi đi ngủ: “Lúc đó, hai mẹ con ôm nhau thủ thỉ. Tôi có khuyên bé phải biết tiết chế lại một xíu. Đồng thời, cố gắng nhiều hơn nữa, đừng quá quan tâm lắm vì những điều đó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, việc học hành cũng như đam mê của bé”.

img_2230

Hai mẹ con lấy lại tinh thần sau khi được HLV Noo Phước Thịnh cùng đồng cảm và chia sẻ, động viên.

Chia sẻ

Bài viết

Kim Hồ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất