Mới đây, ê-kíp phim Mùi Phở đã có buổi chiếu đặc biệt dành cho gia đình nhiều nghệ sĩ Việt như vợ chồng Đăng Khôi - Thuỷ Anh, Ốc Thanh Vân, Vân Trang, Thanh Trúc, Dương Cẩm Lynh, cặp đôi Phan Hiển - Khánh Thi,... Trong không khí ấm cúng ấy, những tràng pháo tay xen lẫn tiếng sụt sùi đã nói lên sức nặng cảm xúc mà bộ phim mang lại.
Tâm điểm sau buổi chiếu gọi tên Phương Trinh Jolie khi cô không giấu được sự xúc động vì vai diễn của nghệ sĩ Xuân Hinh. Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi rất thích nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim, và cả cách xây dựng nhân vật ông Mùi. Mọi thứ đều trọn vẹn. Ở đoạn cuối, tôi khóc… ‘trôi nền’ luôn”.
Không phải ngẫu nhiên mà vai ông Mùi lại khiến nhiều khán giả “vỡ trận” cảm xúc. Điều đáng nói là nghệ sĩ Xuân Hinh - vốn được công chúng quen mặt với hình ảnh danh hài sân khấu dân gian lần này gần như tiết chế tối đa những mảng miếng quen thuộc.
Có thể nói, những lời có cánh mà Phương Trinh Jolie dành cho nghệ sĩ Xuân Hinh là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của một nghệ sĩ thực lực. Xuân Hinh không chỉ là “vua hài đất Bắc” trên sân khấu mà giờ đây, ông còn cho thấy chiều sâu diễn xuất khi bước vào địa hạt điện ảnh.
Không riêng Phương Trinh Jolie, Dương Cẩm Lynh cũng thừa nhận bộ phim khiến cô “cười đó, rồi khóc đó”, đặc biệt ở những đoạn nhân vật suy tư và nhìn lại biến cố cuộc đời của nghệ sĩ Xuân Hinh. Chính những phản hồi này càng cho thấy sức lan tỏa cảm xúc mà vai diễn của nghệ sĩ Xuân Hinh mang lại.
Từ một nghệ sĩ gắn liền với tiếng cười dân gian, nghệ sĩ Xuân Hinh giờ đây đã chứng minh rằng ông có thể khiến khán giả rơi nước mắt chỉ bằng một ánh nhìn. Và chính sự chuyển hóa mượt mà ấy là điều làm nên giá trị của một nghệ sĩ thực lực, không bị đóng khung trong một màu sắc, mà luôn biết cách chinh phục công chúng bằng chiều sâu nghề nghiệp.