Theo Chosun, mới đây, ông Choi Woon Yong - bố của Choi Ji Woo đã qua đời. Tang lễ của ông được tổ chức tại phòng VIP nhà tang lễ của một bệnh viện tại Busan (Hàn Quốc).
Được biết, Choi Ji Woo hiện cùng mẹ, anh trai, chồng và con gái túc trực tại tang lễ để tiếp đón người thân, bạn bè cùng các đồng nghiệp đến viếng. Sự ra đi của bố ruột là cú sốc lớn đối với nữ diễn viên nổi tiếng, đặc biệt khi cô luôn dành sự trân trọng cho gia đình.
Lễ đưa tang sẽ được cử hành vào lúc 6 giờ sáng ngày 14/5. Sau nghi thức tang lễ, linh cữu sẽ được đưa đến công viên tưởng niệm trước khi an táng tại Nghĩa trang Quốc gia Daejeon.
Thông tin buồn của Choi Ji Woo nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng châu Á. Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả đã gửi lời chia buồn và động viên nữ diễn viên vượt qua mất mát lớn này.
Choi Ji Woo sinh năm 1975, ra mắt vào năm 1994 qua bộ phim War and Love. Cô trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Bản Tình Ca Mùa Đông, Nấc Thang Lên Thiên Đường,... Cô từng được công chúng gọi với biệt danh "Nữ hoàng nước mắt" khi đóng nhiều phim tình cảm, tâm lý lấy đi cảm xúc của khán giả. Năm 2020, nữ diễn viên từng khiến khán giả thích thú khi xuất hiện trong phim Hạ Cánh Nơi Anh với vai trò khách mời.
Về đời tư, Choi Ji Woo kết hôn với một người ngoài ngành giải trí kém cô 9 tuổi vào năm 2018. Năm 2020, ở tuổi 46, nữ diễn viên chào đón con gái đầu lòng ra đời. Từ đó đến nay, nữ diễn viên khá kín tiếng về đời sống riêng tư, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc gia đình trong các dịp đặc biệt.