Gần đây, diễn viên Văn Kỳ đã xuất hiện trên chương trình podcast “Kể Chuyện Thả Hồn” để quảng bá bộ phim mới “Tôi, Giấy Phép”. Trong buổi phỏng vấn, cô chia sẻ rằng các cảnh kiểm tra phụ khoa trong phim khiến cô đồng cảm sâu sắc, bởi cô từng trải qua trải nghiệm tương tự ngoài đời.
Văn Kỳ nhớ lại, khi mới 15 -16 tuổi, vì quay phim cô phải nhảy xuống một con sông bị ô nhiễm dẫn đến nhiễm trùng, và gia đình đã đưa cô đến trạm y tế cấp huyện để khám phụ khoa. Tuy nhiên, thay vì được chăm sóc chu đáo, cô phải đối mặt với thái độ lạnh lùng và hoài nghi từ bác sĩ: “Cảm giác bác sĩ ban đầu đã tỏ ra có phần thù địch với tôi”, cô kể lại.
Điều khiến cô sốc nhất là sau vài phút hỏi thăm y tế, bác sĩ bất ngờ đặt câu hỏi về đời tư: liệu cô đã từng quan hệ tình dục chưa. Văn Kỳ khẳng định chưa từng, nhưng bác sĩ vẫn nghi ngờ, thậm chí tưởng người đồng hành mặc trang phục trung tính của cô là bạn trai. Cô phải trực tiếp giải thích rằng người đó là nữ và nhấn mạnh mình đến viện chỉ vì nhiễm trùng, không hề liên quan đến quan hệ tình dục.
Về quá trình kiểm tra, Văn Kỳ mô tả: “Thao tác kiểm tra cực kỳ thô bạo”, khiến cô trải qua cảm giác khó chịu tột độ cả về thể chất lẫn tinh thần. Câu chuyện này để lại ám ảnh tâm lý lâu dài cho cô và khiến cô liên tưởng ngay đến cảnh kiểm tra phụ khoa trong bộ phim sắp ra mắt.
Chia sẻ của Văn Kỳ không chỉ là trải nghiệm cá nhân mà còn phơi bày những vấn đề nhạy cảm trong y tế dành cho trẻ vị thành niên: từ thái độ thờ ơ, chất vấn vô lý đến cách thực hiện kiểm tra chưa chuẩn mực. Câu chuyện của cô đã nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận từ cư dân mạng, vừa xót xa vừa đồng cảm với diễn viên trẻ.
Ngoài việc quảng bá phim, Văn Kỳ còn nhắn nhủ các bạn trẻ: “Khi đi khám bệnh, đừng ngại nói rõ lý do đến viện và luôn bảo vệ quyền lợi của bản thân”.